Trở lại tập luyện cùng Lyon, thủ môn Hugo Lloris vẫn chưa quên được những gì xảy ra ở tuyển Pháp tại World Cup 2010, nhất là cuộc đình công hôm 20-6 tại Knysna để bày tỏ sự ủng hộ dành cho tiền đạo Anelka sau khi cầu thủ này bị đuổi khỏi đội tuyển. Lloris nói trên tờ L’Equipe, số ra ngày hôm qua: “Chúng tôi đã suy nghĩ và hiểu rằng đó là một sai lầm rất lớn và điều duy nhất phải làm là nói lời xin lỗi. Tất nhiên, đó là việc làm vô cùng ngu ngốc!”.
Nếu Ủy ban điều tra của FFF đưa ra kết luận về cuộc đình công hôm 20-6, Lloris hy vọng rằng tân HLV Laurent Blanc sẽ không trừng phạt lâu dài những cầu thủ có liên quan đến vụ việc. Anh nói tiếp: “Đã có những hình phạt được đưa ra. Thậm chí, tôi không nói đến chuyện tiền bạc, bởi chúng tôi có mặt ở tuyển Pháp không phải vì tiền. Song, đây là World Cup đầu tiên của tôi và chúng tôi không có được niềm vui tập thể. Tôi cam đoan rằng so với ước mơ hằng ấp ủ bấy lâu nay, đây là sự trừng phạt thực sự”.
Ng.Hân
Các tin, bài viết khác
-
Giành thêm 4 HCV, điền kinh Việt Nam đã có tổng cộng 13 ngôi vô địch
-
Bị Campuchia cầm hòa, Malaysia có thể sẽ gặp Việt Nam ở bán kết
-
Hai chiều cảm xúc!
-
'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng xô ngã kỷ lục SEA Games
-
Khuất Phương Anh HCV 800m nữ, Trần Văn Đảng hụt vàng đáng tiếc
-
Đôi chân vàng Bùi Thị Nguyên vô địch 100m rào SEA Games 31
-
Futsal nam Indonesia gây áp lực lên Việt Nam và Thái Lan
-
Huyền thoại Hoàng Xuân Vinh ‘mừng ra mặt’ với HC vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Trượt mục tiêu dự kiến, bắn súng Việt Nam chỉ có 1 HCV ngày đầu