(SGGPO).- Đoàn thể thao Trung Quốc đã… “chốt sổ” 125 HCV khi kết thúc ngày thi đấu thứ 11 của Asian Games Incheon 2014; trong đó, đáng chú ý là, các VĐV Trung Quốc đã càn quét 3/4 HCV trong các nội dung thi đấu điền kinh riêng trong ngày 30-9.
Li Ling đã giành HCV trong nội dung nhảy sào nữ với thành tích 4 mét 35 (ngang bằng với kỷ lục Đại hội do “đàn chị” Gao Shuying lập ở Busan 2002), Li Jinzhe giành HCV trong nội dung nhảy xa nam với thành tích 8 mét 01, còn Xie Wenjun đã giành HCV trong nội dung chạy 110 mét vượt rào với thành tích 13 giây 36.

Xie Wenjun.
Tấm HCV duy nhất không thuộc về đoàn thể thao Trung Quốc trong ngày 30-9 là của Ehsan Hadadi (Iran) trong nội dung ném đĩa nam với thành tích 65 mét 11. Đoàn thể thao Trung Quốc hiện đang có 125 HCV, 79 HCB và 61 HCĐ. Xếp thứ nhì vẫn là đoàn thể thao Hàn Quốc với 54 HCV, 55 HCB và 60 HCĐ.
Mục tiêu giành 50 HCV ở Asian Games Incheon 2014 của đoàn thể thao Nhật Bản khó có thể trở thành sự thật khi họ chỉ mới có được 37 HCV, 54 HCB và 55 HCĐ sau ngày thi đấu thứ 11, trong khi Asiad 17 chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc.

Ryoko Kizaki.
Dù siêu sao Saori Yoshida đã giành được tấm HCV thứ 4 liên tiếp trong môn judo hạng cân 55 kg, dù họ vẫn còn có thể thắng thêm các HCV trong các nội dung bóng đá nữ, chạy marathon nam và nữ với 2 niềm hy vọng hàng đầu là Yuki Kawauchi và Ryoko Kizaki, xem ra, Nhật Bản đang đối diện với một kỳ Asiad tệ nhất kể từ năm 1990 trở lại đây. Đó là chưa kể hành vi trộm cắp rất đáng trách của kình ngư Naoya Tomita
H.D