V-League 2016 đang chứng kiến bước khởi đầu không thể tốt hơn của các đội bóng phía Bắc khi 2 vị trí đầu bảng thuộc về Hải Phòng và Thanh Hóa sau 6 vòng đấu. Phải chăng, sau quãng thời gian lép vế trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của B.Bình Dương, các đội bóng phía Bắc đang muốn "vẽ" lại bản đồ bóng đá Việt Nam?
Thật ra, trong những mùa giải gần đây, HN T&T và Thanh Hóa đều là những đối trọng đáng kể trong cuộc đua đến chức vô địch của đội bóng đất Thủ. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, cả 2 đội bóng này đều bị hụt hơi. Kết quả là liên tiếp 2 mùa 2014, 2015, HN T&T và Thanh Hóa đều lần lượt cán đích sau B.Bình Dương.
Mùa này, trong khi B.Bình Dương chưa vào guồng do phải phân sức trên nhiều mặt trận còn Hà Nội T&T bị hổng chân do những biến đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện thì Thanh Hóa đã chớp thời cơ vượt lên. Cùng với đó, Hải Phòng vụt sáng trở thành "ngôi sao" ở V-League khi toàn thắng cả 6 trận, độc chiếm ngôi đầu với khoảng cách 6 điểm so với 2 đội xếp sau.
Trên thực tế, cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều không thiếu tham vọng xưng vương. Sau khi gắn tên với tập đoàn FLC, đội bóng xứ Thanh tăng cường lực lượng khá rầm rộ nhờ túi tiền không đáy của những ông chủ mới. Không những vậy, Thanh Hóa còn tung tiền tấn để HLV lão làng Lê Thụy Hải dẹp bỏ tự ái, trở lại với đội bóng xứ Thanh. Bằng những tân binh đầy chất lượng và liều doping tiền từ FLC, đội bóng xứ Thanh trình diễn bộ mặt rất ấn tượng ở giai đoạn khởi đầu mùa giải với 4 trận thắng, 1 trận thua sau 5 trận đã đấu.

Mạch 6 trận thắng từ đầu giải lộ tham vọng "vẽ" lại bản đồ bóng đá Việt của Hải Phòng. Ảnh: Q. Minh
Với Hải Phòng, tham vọng xưng hùng, xưng bá chưa bao giờ nguôi với những người làm bóng đá ở đây. Cũng chính vì thế, đội bóng đất cảng từng gây sốc cho cả làng bóng Việt khi chiêu mộ danh thủ Denilson sang đầu quân. Vậy nhưng, mãi đến mùa giải này, người hâm mộ Hải Phòng mới tiệm cận được giấc mơ vô địch khi đội bóng con cưng có bước khởi đầu không thể tốt hơn.
Cả Hải Phòng lẫn Thanh Hóa đang giúp bóng đá phía Bắc nở mày nở mặt với màn khởi đầu ấn tượng. Tuy nhiên, để đưa chiếc Cúp vô địch V-League 2016 ngược ra phía Bắc lại là điều không hề dễ dàng, nhất là khi B.Bình Dương đang dần lấy lại phong độ. Cuộc đua vẫn còn dài và Hải Phòng, Thanh Hóa vẫn cần phải nỗ lực nhiều, mới mong có thể "vẽ" lại được bản đồ bóng đá Việt!
HẢI NAM
Các tin, bài viết khác
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy trước 2 nhà vô địch
-
Ra mắt trang phục thi đấu của các ĐT Việt Nam trong năm 2021
-
SV-League đến với học sinh nghèo tại Huế