(SGGPO).- Arsenal đã trả được món nợ thua Borussia Dortmund bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà Emirates để giành vé dự vòng knock out Champions League. Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid trên sân Basel. Bàn thắng của Ronaldo không chỉ giúp anh cân bằng con số 71 bàn thắng ở Champions League của huyền thoại Raul Gonzalez mà còn giúp Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận vòng bảng mùa này. Tuy nhiên, HLV Wenger của Arsenal cũng như Ronaldo có chút buồn sau chiến thắng của đội bóng.
1. “Bão” chấn thương đổ vào Emirates. Trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Borussia Dortmund, HLV Arsene Wenger không thể điền tên một loạt cầu thủ vì chấn thương, gồm Danny Welbeck, Mesut Ozil (chấn thương đầu gối), Wojciech Szczesny (hông), Mathieu Debuchy (mắt cá), Walcott (vòm háng) David Ospina (đùi) và Jack Wilshere (mắt cá). Trận đấu với Dortmund chưa kết thúc, nhà cầm quân mất thêm 2 cầu thủ nữa: Tiền đạo mở tỷ số trận đấu Yaya Sanogo dính chấn thương gân kheo và đội trưởng Mikel Arteta bị đau bắp chân.

Đội trưởng Mikel Arteta chấn thương phải rời sân.
Chấn thương dày đặc làm HLV Wenger phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng ở tháng Giêng sắp tới. Wenger dự định chiêu mộ 2 trung vệ nhưng trong hoàn cảnh mất Wilshere và Arteta dài hạn nên ông thay đổi sang tìm một tiền vệ trụ và một trung vệ. Hai tiền vệ trụ trong tầm ngắm của Wenger là Lars Bender của Bayer Leverkusen và Grzegorz Krychowiak của Sevilla.
2. Cristiano Ronaldo bị CĐV tấn công. Tiền đạo chủ lực của Real Madrid không thể ngờ được mình lại bị CĐV Thụy Sĩ ghét tới xông xuống sân định tấn công. Trận đấu giữa Basel và Real Madrid đang diễn ra, bất ngờ hai CĐV lao xuống sân tiếp cận Ronaldo với ý định hành hung. Rất may cho tiền đạo 29 tuổi là lực lượng an ninh xuất hiện kịp thời để bắt giữ hai CĐV quá khích này.

Ronaldo bị hai CĐV Basel tấn công.
Không chỉ bị CĐV lao xuống sân định tấn công, các cầu thủ Basel chia nhau “ra đòn” với Ronaldo: Fabian Schar chuồi bóng rất quyết liệt với Ronaldo. Sau đó, Philipp Degen quất tay vào mặt Ronaldo.

Ronaldo bị chuồi bóng rất nguy hiểm.

Ronaldo ôm mặt vì đối thủ quất tay vào mặt.
HOÀNG HƯNG
Các tin, bài viết khác
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
AC Milan vô địch Serie A: Scudetto của đắng cay và hạnh phúc
-
AC Milan đoạt Scudetto sau 11 năm
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Barca và trao suất châu Âu cho Villarreal, Granada xuống hạng
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại