Khi trải thảm đỏ mời Guus Hiddink về nắm đội hồi đầu năm 2010, có lẽ LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF ) không bao giờ tưởng tượng được tình huống như ngày nay: đội tuyển của họ có nguy cơ không qua được vòng loại Euro 2012 còn Hiddink thì đang hướng tâm trí của mình ở một nơi khác.
Trận hòa 1-1 với Bỉ hôm thứ Sáu vừa rồi khiến Thổ Nhĩ Kỳ yên vị ở vị trí thứ 3 ở bảng A, thua Bỉ 1 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Nhưng đấy cũng có thể là trận đấu cuối cùng của Hiddink trên ghế huấn luyện Thổ Nhĩ Kỳ sau khi ông công khai ý muốn tái dẫn dắt Chelsea theo lời mời của ông chủ Roman Abramovich. Dù hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn, vị HLV 64 tuổi đã từ chối cam kết tương lai với đội bóng từng vào đến bán kết Euro 2008.
![]() |
Guus Hiddink và ông bạn Haluk Ozgener. |
Phát ngôn viên Turker Tozar của TFF nói với hãng tin AP: “Rõ ràng đang có một dấu hỏi. Các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ hỏi về vấn đề này, các phóng viên Anh cũng đề cập đến vấn đề tương tự và Hiddink vẫn chỉ trả lời theo một cách: ông ấy bảo không có gì rõ ràng. Không bao giờ bạn nghe được một sự từ chối quyết liệt từ Hiddink cả”. Thậm chí sau trận đấu với Bỉ, khi được hỏi liệu còn dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ thêm trận nào nữa không, Hiddink vẫn tiếp tục nói nước đôi: “Tôi không thể trả lời câu này. Mọi thứ đang rất nhạy cảm. Mọi người đều biết thời gian tôi làm việc tại Chelsea trước đây là rất tuyệt vời”.
Rồi Hiddink viện dẫn… tuổi tác để biện minh cho thái độ của mình: “Tôi còn hợp đồng với TFF. Nhưng ở độ tuổi của mình, khi những vấn đề như thế này xuất hiện tôi đều phải suy nghĩ thật kỹ. Những ánh hào quang ngày xưa đang dần ở phía sau lưng tôi rồi. Tôi mong mọi người hiểu tình huống khó xử này và tôi cần sự tôn trọng. Bây giờ tôi đi… nghỉ hè”.
Hiddink nhận lời làm việc cho TFF một phần vì giao tình với Chủ tịch Mahmut Ozgener. Cả 2 cũng đã ăn trưa với nhau hôm thứ Sáu. Có thể việc Ozgener sẽ không ra tái tranh cử chức Chủ tịch TFF (hoặc có tranh cử cũng nhiều khả năng thất bại) đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của Hiddink.
Nhưng nói gì đi nữa thì Hiddink cũng đang đặt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào một tình trạng khó xử. Ông tạo ra những kỳ vọng, mang đến những thất vọng và đang tính chuyện ra đi vào lúc khó khăn. Ông kêu gọi sự “tôn trọng” từ mọi người, nhưng liệu chính ông đã tôn trọng các CĐV của Thổ Nhĩ Kỳ chưa?
THANH BÌNH
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng
-
Courtois có cách lưu dấu độc đáo chiến tích châu Âu
-
Chủ tịch UEFA: “Muốn có tiền nhiều, phải đá nhiều”
-
Man United: Erik ten Hag có thể chỉ chi tiêu 100 triệu bảng trong mùa hè
-
Barca choáng váng khi Bayern ra giá Lewandowski gấp rưỡi Mane