Vừa qua, trên một tờ báo Mỹ, khi được hỏi về quãng thời gian sinh sống và thi đấu tại Mỹ, ngôi sao bậc nhất hiện tại của giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) là Lee Nguyễn cho biết: “Đó là một nơi mà tôi có tất cả, từ tiền tài, danh vọng đến những cám dỗ xa hoa. Chỉ có điều, đó không phải là nơi cho tôi vươn tầm. Vật chất đánh đổi danh vọng. Sẽ chẳng ai ở Mỹ biết đến và cơ hội được thi đấu cho đội tuyển Mỹ sẽ mịt mờ. Trong khi tôi đã đánh đổi tất cả cho bóng đá, kể cả bỏ học”.

Tiền đạo Lee Nguyễn đang chơi rất thành công tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).
Đã từng có những HLV ở Việt Nam chê Lee Nguyễn không phù hợp chuyên môn và không muốn sử dụng cầu thủ này, cho dù Lee Nguyễn từng thi đấu cho những CLB đình đám là PSV Eindhoven (Hà Lan) hay Randers (Đan Mạch) và từng được gọi vào đội tuyển quốc gia Mỹ. Một cầu thủ từng thi đấu cho những đội bóng như trên chắc chắn không phải là làng nhàng về chuyên môn. Có chăng ở Việt Nam, lối chơi kỹ thuật và hiện đại của Lee Nguyễn không phù hợp. Các đội bóng ở Việt Nam vẫn chơi thực dụng và các HLV thường chỉ muốn “một phát ăn ngay”.
Đến đây mới liên tưởng đến trường hợp của Thái Sung. Việc cầu thủ từng là một ngôi sao sáng của bóng đá trẻ Việt Nam nay lâm vào cảnh sa cơ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhiều HLV và đặc biệt ở chính “lò” trẻ SHB.Đà Nẵng - nơi cầu thủ này đã có bệ phóng đến với Học viện Aspire lại chê.
Thế nên mới thấy không phải cầu thủ giỏi nào cũng thể hiện được khả năng của mình và có thể tung cánh lên bầu trời. Một khi mặt bằng của bóng đá Việt Nam vẫn đang chỉ dành cho những người “phù hợp” thì Lee Nguyễn cứ tỏa sáng ở đâu không biết chứ khó lòng tỏa sáng ở VN. Chưa biết Thái Sung có thực tài đến đâu và cầu thủ này có kiêu ngạo, tự mãn và tự giết chết mình hay không. Tuy nhiên, qua câu chuyện của Lee Nguyễn và Thái Sung nhiều người nhận ra rằng ở môi trường bóng đá VN, khoảng cách giữa một thiên tài và một kẻ cùng đường đôi khi chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Mỹ Phạm
Các tin, bài viết khác
-
Tuyển thủ U19 Việt Nam khâu 5 mũi sau chiến thắng đầu tiên
-
CLB Viettel thua đau ở phút cuối
-
Thêm 17 tài năng trẻ trúng tuyển Học viện bóng đá Nutifood JMG
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako vô địch lượt đi, ấn tượng Thái Sơn Bắc
-
U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
-
U19 Việt Nam tập nhẹ, HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao U19 Philippines
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An