Vào những ngày này, thị trường chuyển nhượng cầu thủ, HLV đang dần trở nên sôi sục. Tuy nhiên, không phải những thông tin về các vụ chuyển nhượng “bom tấn” lúc nào cũng chính xác. Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi ban đầu người ta đọc thấy cái tin cầu thủ “A” đã hoàn tất thỏa thuận với CLB “B”, nhưng ngày hôm sau lại nghe cầu thủ “A” nói về tương lai của mình ở CLB “C”. Cho đến khi nào chưa có thông tin chính thức do chính CLB công bố, chuyện đi - ở vẫn đơn thuần chỉ là loại tin đồn!
Berlusconi xác định Pato sẽ không sang Chelsea
Hai ngôi sao sáng nhất của AC Milan là Kaka và Pato đang bị “đồn thổi” là sẽ sang Chelsea để theo chân HLV Carlo Ancelotti. Trong khi “thương vụ” Kaka vẫn chưa hề rõ ràng (chưa rõ anh sẽ nghiêng sang bên nào, Real Madrid hay Chelsea), “thương vụ” Pato cũng được đặt trong vòng nghi vấn. Sau khi đại diện của anh này tiết lộ hôm thứ tư rằng Pato có thể rời khỏi Milan vào mùa hè này và anh này đã sẵn sàng đàm phán với Chelsea, Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi (cũng là Thủ tướng Italia) lại lên tiếng bác bỏ cái khả năng Pato rời sân San Siro.
![]() |
Tin đồn cho thấy Pato cũng là mục tiêu của Chelsea, nhưng chưa chắc Milan sẽ… thuận theo tin đồn! |
Phát biểu trước báo giới, ông Berlusconi nói một cách chắc chắn: “Chắc chắn là không! Pato sẽ ở lại với chúng tôi”. Lời tuyên bố của Berlusconi khiến nhiều người phải suy nghĩ. Vì chỉ vài ngày trước, ông thừa nhận Milan khó có thể giữ chân Kaka khi có hai “đại gia” Real và Chelsea nhảy vào “cuộc chơi” với cái hầu bao đầy ắp tiền, có nghĩa là ông đang nói thật. Vậy, hẳn trong trường hợp của Pato, ông cũng nói thật (?). Khi Kaka đã ra đi, việc Milan buộc phải giữ chân Pato (đã ghi được 15 bàn ở Serie A mùa giải vừa xong) là điều có thể hiểu được…
Chưa có đề nghị nào cho Ibrahimovic
Dù có quá nhiều đồn đoán trong thời gian qua, cuối cùng thì “anh chàng tiền đạo xuất sắc nhất thế giới” (trong mắt của Jose Mourinho) Zlatan Ibrahimovic - tay săn bàn hàng đầu của Inter Milan trong mùa giải vừa qua – vẫn chưa nhận được… một lời đề nghị nào, thậm chí cả sau khi anh đã thể hiện sự hứng thú được chơi trong màu áo của Barcelona. Đại diện của Ibrahimovic - Mino Raiola - vừa lên tiếng thông báo tình trạng mới nhất của thân chủ mình, và ông này tiết lộ Ibrahimovic thật ra vẫn chưa nhận được một lời đề nghị nào.
Trang web goal.com dẫn lời của Raiola cho biết: “Ibra và Barcelona không chỉ là câu hỏi về vấn đề tiền bạc. Barcelona và HLV Pep Guardiola tỏ ra rất thích Ibrahimovic (?), nhưng tôi vẫn chưa nhận được một đề nghị nào từ họ”. Ngoài Ibrahimovic, Raiola còn nhận làm đại diện cho tay chạy cánh Maxwell (cũng khoác áo Inter). Theo Raiola, cơ hội để Maxwell rời khỏi Inter thậm chí còn cao hơn cơ hội của Ibrahimovic. Ibrahimovic hẳn đang… nhấm cái vị đắng của cuộc đời. Đâu phải cứ đá hay ở Inter là sẽ được đi đến chân trời mới dù người ta có đồn đãi như vậy.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù
-
Cơ thủ Hồng Ly ngoạn mục vượt qua khung cửa hẹp vào vòng trong
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới