Bất chấp việc “đại kình địch” ở La Liga - “kền kền trắng” Real Madrid - đang đổ ra cả núi tiền (hơn 200 triệu euro) để “gom” về sân Bernabeu những ngôi sao sáng nhất như Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Barcelona (đã thống trị La Liga trong mùa giải vừa qua với cú đúp ngôi vô địch và Cúp Nhà vua) vẫn tỏ ra khá bình thản và bình tĩnh.
Mới đây nhất, Chủ tịch Barcelona - ông Joan Laporta - vừa lên tiếng xác nhận quan điểm trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay của “binh đoàn xứ Catalan”, đó là họ sẽ không… chạy đua vũ trang” theo quan điểm “thiên hà” như của Chủ tịch Real Madrid - ông Florentino Perez.
![]() |
Joan Laporta: “Quan điểm chúng tôi hoàn toàn trái ngược với Real”. |
Phát biểu trên đài truyền hình Tây Ban Nha, ông Laporta cho biết: “Chúng tôi tạo ra các cầu thủ giành lấy danh hiệu Quả bóng vàng, còn những người khác (ám chỉ Real - PV) mua lại những cầu thủ đấy. Với tôi, mọi chuyện vẫn ổn khi Real đã mua Cristiano Ronaldo, nhưng ở thời điểm này, Barcelona đang là tâm điểm tham khảo của mọi người. Real đã tạo ra những cơn địa chấn thật sự trên thị trường chuyển nhượng và bóp méo giá trị thật của các cầu thủ. Chúng tôi cũng có thể chạy đua “vũ trang” theo kiểu đó để rồi nợ đầm nợ đìa giống như họ, nhưng đó không phải là quan điểm hoạt động của chúng tôi”.
Ông Laporta cho biết thêm: “Chúng tôi đã có một đội hình giàu tính chiến đấu, nhiều tiềm năng và giờ đây, tất cả những gì chúng tôi muốn làm là tạo ra một số vụ đầu tư khôn ngoan, ký kết một số thương vụ hợp lý với giá cả thích hợp”.
Ông Laporta cho biết, HLV trưởng Barca, ông Pep Guardiola đã yêu cầu tăng cường sức mạnh cho hàng hậu vệ của “binh đoàn xứ Catalan”, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Ngoài ra, tiền vệ và tiền đạo cũng là yếu tố mà Barcelona quan tâm. Ông Laporta cũng thừa nhận tương lai của Samuel Eto’o ở Nou Camp vẫn chưa được giải quyết, do vậy, Barca vẫn chưa biết nên đổi mới hàng tiền đạo như thế nào…
Gần đây, tay săn bàn người Cameroon này đã được Barca đề nghị triển hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Có thông tin cho biết Man.City đang tiếp cận Eto’o với bản hợp đồng cực kỳ hấp dẫn, nhưng anh này vẫn chưa muốn ra đi vì không hài lòng với cách đối xử của Ban lãnh đạo Barca (?).
Cho đến khi tương lai của Eto’o vẫn chưa được giải quyết cụ thể, việc Barca có tỏ ý hứng thú với tay săn bàn người Tây Ban Nha David Villa (của Valencia) hay tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic (của Inter Milan) vẫn chỉ dừng lại ở phương diện... là những bản tin trên mặt báo.
Ông Laporta cho biết về trường hợp của Eto’o: “Tôi đã gọi cho cậu ấy vài lần, nhưng cậu ấy không nghe máy. Tôi không biết liệu cậu ấy có thay đổi số điện thoại hay là đã đánh mất số điện thoại cũ, nhưng tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy”.
Về trường hợp Barca đang theo đuổi Villa, ông Laporta nói: “Đã có vài cuộc thương thảo để bàn đến thương vụ của Villa, nhưng chúng tôi chưa ấn định được thời gian hay giới hạn của giá tiền. Chúng tôi đã đưa ra một đề nghị cho Chủ tịch Valencia – ông Manuel Llorente – và đó là cái giá gần với con số 40 triệu euro hơn là 50 triệu euro”.
Trong một diễn biến mới nhất, hậu vệ người Ucraina Dmytro Chygrynsky đã từ chối đề nghị của Barca...
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Thomas Tuchel: “Trọng tài Anthony Taylor không nên điều hành các trận đấu của Chelsea nữa”
-
Koulibaly ghi siêu phẩm, Harry Kane đánh đầu gỡ hòa phút chót khi Conte và Tuchel đều lãnh thẻ đỏ
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
PSG đại thắng nhưng Mbappe chưa được vui lắm