CLB Thanh niên Sài Gòn mất suất thăng hạng:

Trung vệ Phạm Hùng Dũng bị đâm trọng thương

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng qua, khi đang làm thủ tục trả phòng khách sạn trước khi bay về Đà Nẵng, trung vệ kỳ cựu Phạm Hùng Dũng của đội Thanh niên Sài Gòn đã bị một đối tượng lạ mặt đâm 2 nhát ngay trước quầy lễ tân khách sạn C30 Glory Nha Trang (số 30B.C.D đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).
Trung vệ Phạm Hùng Dũng bị đâm trọng thương

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng qua, khi đang làm thủ tục trả phòng khách sạn trước khi bay về Đà Nẵng, trung vệ kỳ cựu Phạm Hùng Dũng của đội Thanh niên Sài Gòn đã bị một đối tượng lạ mặt đâm 2 nhát ngay trước quầy lễ tân khách sạn C30 Glory Nha Trang (số 30B.C.D đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

  • Kẻ thủ ác giấu mặt

Theo thông tin mà SGGP Thể Thao nắm được, ngay sau trận thua Lâm Đồng 0-2 ở bán kết giải hạng Nhì quốc gia năm 2011, không thể giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất năm sau, đội bóng Thanh niên Sài Gòn (TN.SG) đã được giải tán, ai về nhà nấy. Bởi vậy, trung vệ Phạm Hùng Dũng và 2 cầu thủ người Đà Nẵng khác đã đặt vé về nhà trên chuyến bay VN 1940 (khởi hành lúc 8 giờ 5 phút ngày 2-6). Theo kế hoạch, 5 giờ sáng Dũng sẽ làm thủ tục trả phòng và cùng mọi người đón taxi ra sân bay Cam Ranh.

Trung vệ Phạm Hùng Dũng bị đâm trọng thương ảnh 1

Hùng Dũng trong bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Theo lời kể của 1 cầu thủ đi cùng Hùng Dũng, do khách sạn bị cúp điện, không sử dụng thang máy được nên Dũng phải chuyển hành lý từ tầng 4 xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ. Khi ra khỏi phòng, Dũng đã thấy 1 thanh niên khoảng trên dưới 30 tuổi chờ sẵn trước cầu thang máy, nhưng không để ý vì cho rằng đó cũng là khách lưu trú cùng khách sạn.

Lúc anh xách đồ xuống cầu thang bộ thì người này cũng đi theo. Vừa xuống đến tầng trệt, người thanh niên nói trên ngay lập tức rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào mông và đùi trái cầu thủ Phạm Hùng Dũng rồi vọt ra cửa, nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Lúc đó, tại sảnh khách sạn có rất đông khách đang làm thủ tục trả phòng và nhận phòng nhưng không ai kịp phản ứng do đối tượng ra tay quá nhanh.

Người cha già chăm con tại giường bệnh. Ảnh: Anh Tài

Người cha già chăm con tại giường bệnh. Ảnh: Anh Tài

Ngay sau khi bị đâm, Hùng Dũng đã gọi điện cho lãnh đội và các cầu thủ đồng hương chạy xuống đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo người nhà đang chăm sóc cầu thủ này, sau khi thăm khám và thực hiện các biện pháp kiểm tra, các bác sĩ bệnh viện nhận định cả 2 vết đâm vào mông và đùi của Hùng Dũng đều khá sâu, nhưng may là không chạm phải dây thần kinh hay động mạch chủ nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện tại, Hùng Dũng đang được điều trị tại bệnh viện và nếu sức khỏe ổn định sẽ được cho xuất viện trong vài ngày tới.

  • Vì sao Hùng Dũng bị đâm?

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an phường Tân Lập đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận lời khai và thu thập chứng cứ ban đầu. Khai nhận với công an điều tra, cầu thủ này cho biết mình không có mâu thuẫn cá nhân với ai trong thời gian có mặt tại Nha Trang cùng đội TN.SG. Bởi vậy, Hùng Dũng cũng không biết nguyên nhân vì sao mình bị đâm. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để sớm có kết luận cuối cùng.

Trung vệ Phạm Hùng Dũng bị đâm trọng thương ảnh 3

Cầu thang - nơi Dũng bị kẻ lạ mặt đâm trọng thương

Theo nhận định của nhiều người, việc trung vệ Phạm Hùng Dũng bị đâm có liên quan đến trận bán kết giải hạng Nhì 2011 mà TN.SG đã để thua Lâm Đồng 0-2. Trong đó, ở bàn thua thứ 2 (phút 59), trung vệ Hùng Dũng đã mắc lỗi khi trả bóng về cho thủ môn Dương Ngọc Thạch hơi nhẹ, để tiền đạo Ha Si (19, LĐ) cướp được ghi bàn.

Sau khi trận đấu kết thúc đã có nhiều ý kiến trong nội bộ đội TN.SG cho rằng Hùng Dũng có vấn đề ở bàn thua thứ 2, nhưng không có kết luận nào được đưa ra từ phía lãnh đội và không truy cứu thêm nhưng đến sáng qua thì xảy ra chuyện Hùng Dũng bị đâm.

Khách sạn Glory - nơi xảy ra vụ việc

Khách sạn Glory - nơi xảy ra vụ việc

Hiện tại đang có nhiều nghi vấn xung quanh việc trung vệ Phạm Hùng Dũng bị đâm, trong đó tập trung chủ yếu vào trận thua của TN.SG trước Lâm Đồng. Nguyên nhân mâu thuẫn cá nhân dường như đã được loại trừ bởi trong suốt thời gian có mặt tại Nha Trang (từ ngày 25-5) đến khi xảy ra sự việc, Hùng Dũng ăn ở tập trung cùng toàn đội và hầu như không mấy khi ra ngoài nên không thể có xích mích với các đối tượng người địa phương. Vậy ai là người đã đâm Hùng Dũng và nguyên nhân vì sao? Câu hỏi ấy đang chờ được trả lời sau khi cơ quan công an có kết luận điều tra.

HẢI NAM - VĂN NGỌC


Tài năng nhưng không thiếu nghi vấn

Trung vệ Phạm Hùng Dũng (sinh năm 1978), vốn là cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Đà Nẵng. Năm 1997, khi mới 19 tuổi Hùng Dũng đã được đôn lên đội 1, thi đấu ở vị trí trung vệ và nhanh chóng khẳng định được tài năng. Ngay từ SEA Games 19, cầu thủ này đã được gọi vào ĐT Olympic QG và sau đó là ĐTQG dưới thời các HLV Tavares, Riedl và Calisto.

Cuối năm 2005, Hùng Dũng đã lên đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai theo một thỏa thuận trao đổi cầu thủ, nhưng do Hải Lâm dính vào tiêu cực tại SEA Games 23 nên Hùng Dũng trở lại khoác áo Đà Nẵng. Cuối năm 2008, Hùng Dũng chia tay đội bóng quê hương để đầu quân cho Ninh Bình và góp công lớn vào thành tích vô địch giải hạng Nhất của đội bóng này ở mùa giải 2009.

Do chấn thương dài hạn, Hùng Dũng bị Ninh Bình thanh lý hợp đồng từ giữa mùa giải 2010. Mùa này, Phạm Hùng Dũng được bầu Đại kéo về đầu quân cho TN.SG đá giải hạng Nhì với hợp đồng ngắn hạn. Thế nhưng ngay sau khi đội nhà thất thủ trong trận bán kết, mất quyền lên chơi ở giải hạng Nhất, Hùng Dũng đã bị đâm trọng thương.

Trong quá khứ, trung vệ này từng nhiều lần bị nghi ngờ bán độ như ở mùa giải 2000-2001, mùa 2004 nhưng không có cáo buộc cụ thể nào. Hùng Dũng cũng chưa bao giờ dính dáng tới những vụ việc lùm xùm ngoài sân cỏ.

N.T


Ân oán từ bên ngoài hay là...

Phong độ không ổn định trong những trận đấu gần đây mà trận đấu bán kết vừa qua không phải là lần đầu Hùng Dũng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua cho đội nhà. Chỉ có sự khác biệt khi đây là trận đấu quyết định mà chỉ 1 bàn thua cũng đủ để làm cho toàn bộ hy vọng lên hạng của Thanh Niên Sài Gòn mùa này đã bị sụp đổ.

Không chỉ có lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai mà ở bàn thua đầu cũng như diễn biến trong cả trận, trung vệ kỳ cựu này đã chơi khá mờ nhạt và trở thành tâm điểm để người ta nghi ngờ là “có vấn đề” trong trận này.

Trao đổi với HLV Phan Bá Hùng sau khi xảy ra vụ việc, ông cho biết: “Diễn biến quá nhanh. Khi nghe tin chúng tôi chạy ngay xuống nhưng khi ấy có rất đông người ở sảnh khách sạn nên không nắm rõ tình hình thế nào mà chỉ tập trung đưa Hùng Dũng vào bệnh viện cấp cứu cho nhanh”.

Một thành viên khác trong BHL đội bóng nhận xét: “Phong độ của Dũng gần đây quá kém, sau trận đấu còn thiếu kềm chế khi đi tranh cãi với khán giả. Sau khi kết thúc trận đấu, chúng tôi đã họp chia tay toàn đội để anh em ở gần Nha Trang có thể về trong đêm. Những anh em ở TPHCM thì cùng về vào sáng hôm sau. Riêng Dũng là người duy nhất vắng mặt trong đêm và đi đến gần sáng mới về rồi xảy ra chuyện”.

Việc thi đấu sa sút và dẫn đến nguyên nhân thất bại của đội nhà dĩ nhiên Hùng Dũng không nằm ngoài những nghi vấn trên, nhưng trên hết thì chuyện cầu thủ bị hành xử theo kiểu giang hồ đã lên mức báo động. Tiền thân là đội FC Thống Nhất và sau khi giành vé lên hạng đã được ông Trần Tiến Đại đầu tư, tài trợ mạnh về lực lượng và kinh phí không nằm ngoài mục tiêu giành quyền lên chơi hạng Nhất năm sau.

Tiếc là họ đã bị khựng lại ở nấc thang cuối cùng và đi kèm là những rắc rối sau khi “bị” trụ hạng. Ông bầu Trần Tiến Đại cho biết: “Thời gian gần đây Dũng có một số vấn đề gì đó nên thiếu tập trung, tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến bàn thua đơn thuần chỉ là chuyên môn thôi. Bản thân của CLB cũng tạo nhiều điều kiện cho Dũng trong thời gian qua như mới đây tạo điều kiện cho đi học HLV bằng C. Còn về chuyện đáng tiếc vừa xảy ra, tôi nghĩ sẽ sớm tìm được hung thủ bởi có người nhìn thấy cũng như có camera của khách sạn ghi hình đầy đủ diễn biến trên”.

NGÔ VÂN


Chém - chẻ - đâm

Hết Chí Công bị giang hồ rượt “chém” như trong phim ngoài đường phố Bình Dương rồi đến chuyện Xuân Hợp bị “chẻ” đầu ở ngay ngoài sân Hàng Đẫy và mới nhất là Hùng Dũng bị “đâm” ngay tại khách sạn. Cầu thủ đang bị “xử” theo đúng kiểu xã hội đen, điều đó, liệu có liên quan đến chuyện cầu thủ có quan hệ với những hoạt động của giới này hay không? Đấy không phải là một câu hỏi đại khái.

Có một điều chắc chắn là nguyên nhân của những vụ việc trên đều có liên quan đến những trận đấu. Chưa biết, cầu thủ có tham gia trực tiếp vào nguyên nhân sự việc hay không nhưng rõ ràng, họ đã là một phần của một kiểu tiêu cực mới trong bóng đá Việt Nam, ở cái thời mà những trận đấu V-League đang được các tổ chức cá cược lớn của châu Á và Đông Nam Á đưa lên “sàn” một cách công khai với các tỷ lệ kèo chẳng biết từ đâu ra nhưng lại khá chính xác.

Vì thế, không vội khẳng định các cầu thủ nói trên có liên quan hay chưa, chỉ thấy rằng, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam hình như không thực sự lưu tâm đến những biến động ngoài xã hội khá nổi bật này. Trước sau gì, chuyện cá cược quốc tế như thế cũng sẽ xảy ra và đương nhiên, cá độ bất hợp pháp cũng sẽ được tiến hành. Trong những hoạt động dưới bóng tối như vậy, ai mà biết liệu “vòi bạch tuột tiêu cực” đã len vào các trận đấu của V-League nhiều và sâu như thế nào.

Thành ra, đâu chỉ là chuyện “chém-chẻ-đâm” được chuyển cho cơ quan chức năng thụ lý, mà còn là một phần trách nhiệm của những người làm bóng đá Việt Nam.

Việt Long

Tin cùng chuyên mục