Không khí sau trận bán kết lượt đi Malaysia - Việt Nam: Ỉu xìu

Rần rật khí thế trước khi trận đấu diễn ra. Tưng bừng phấn khích khi các cầu thủ Việt Nam tấn công khí thế. Rồi thất vọng tràn trề lẫn ỉu xìu đột ngột khi đội nhà bị thủng lưới ở bàn thứ hai. Đó là không khí chung của tất cả cổ động viên Việt Nam trên khắp miền đất nước ở trận bán kết lượt đi giữa Malaysia - Việt Nam diễn ra tối qua...
Không khí sau trận bán kết lượt đi Malaysia - Việt Nam: Ỉu xìu

Rần rật khí thế trước khi trận đấu diễn ra. Tưng bừng phấn khích khi các cầu thủ Việt Nam tấn công khí thế. Rồi thất vọng tràn trề lẫn ỉu xìu đột ngột khi đội nhà bị thủng lưới ở bàn thứ hai. Đó là không khí chung của tất cả cổ động viên Việt Nam trên khắp miền đất nước ở trận bán kết lượt đi giữa Malaysia - Việt Nam diễn ra tối qua...

  • Thành phố Hồ Chí Minh

Dân Sài Gòn đã chào đón trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia theo một cách không thể cuồng nhiệt hơn. Các trung tâm cà phê tại khu chung cư Miếu Nổi hay cư xá Bắc Hải đông nghẹt người. Nhiều quán trương băng rôn “Việt Nam vô địch” phía trước để thu hút người hâm mộ vào xem bóng đá.

Một chiếc cúp đã được các CĐV TPHCM mang đến Nhà văn hóa Thanh Niên để “tiếp lửa” cho tuyển Việt Nam...

Một chiếc cúp đã được các CĐV TPHCM mang đến Nhà văn hóa Thanh Niên để “tiếp lửa” cho tuyển Việt Nam...

Tại các đường lớn như Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng Tháng tám và khu vực nhà thờ Đức Bà, rất nhiều người bán cờ và các mặt hàng ăn theo đội tuyển Việt Nam. Và NVH Thanh Niên, như thường lệ vẫn là một trung tâm cổ động bóng đá.

Tại đây, người ta thậm chí phải mua vé chợ đen để được vào bên trong xem bóng đá. Giá vé chính thức là 10.000 đồng, nhưng những tay phe vé bán 15.000 để người hâm mộ có thể vào xem ngay mà không phải chen chúc xếp hàng.

Những ngày trước, NVH Thanh Niên chỉ lắp màn hình lớn ở sảnh chính, hướng quay ra đường Phạm Ngọc Thạch. Chiều qua, nơi đây mở cả 2 sảnh phụ mà vẫn đông nghịt người. Anh Sinh, một nhân viên làm tại đây cho biết, dù nhiều lần tổ chức xem bóng đá tập thể nhưng chưa bao giờ người hâm mộ lại đến cổ vũ đông như hôm qua.

Thế nhưng, sự hồ hởi hứng thú trong hiệp 1 đã nhường chỗ cho một nỗi lo âu, khắc khoải, hồi hộp sau bàn thua đầu tiên. Khi Việt Nam lọt lưới ở bàn thứ 2, các khán giả đã bắt đầu ra về kèm theo những gương mặt suy tư, lo lắng.

Rời Nhà văn hóa Thanh Niên, không khí tràn ngập niềm vui như trận thắng Singapore biến mất, thay vào đó là sự chán nản. Bên ngoài, những người bán cờ đã về từ lúc nào, họ hiểu mình đã mất một cơ hội... làm ăn. Còn những cổ động viên lại khắc khoải để thắp chút hy vọng ở trận bán kết lượt về.

Và ánh mắt khắc khoải, lẫn nguyện cầu của họ khi đội nhà thua bàn đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Và ánh mắt khắc khoải, lẫn nguyện cầu của họ khi đội nhà thua bàn đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

  • Đà Nẵng

Chiều qua, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đã có một thêm nơi để tập trung xem bóng đá mới đó là quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương - nơi truyền hình trực tiếp các trận đấu có đội tuyển Việt Nam trên màn hình LED 300 inches. Trước trận đấu khoảng 1 giờ, nhiều người đã tranh thủ đến sớm để kiếm được chỗ ngồi đẹp, và khi trọng tài nổi còi khai cuộc, đã có khoảng 2.000 người tập trung xem bóng đá tại đây.

Việt Nam bị dẫn trước nhưng không khí cổ động sau ít phút lắng dịu chút ít rồi lại bùng lên với hy vọng đội tuyển sẽ tìm được bàn gỡ. Mặc dù vậy, bàn thắng thứ 2 của Safee gần như dập tắt mọi hy vọng của người hâm mộ Đà Nẵng. Nhiều người đã thất vọng bỏ về sớm nhưng số đông vẫn ngồi lại cổ vũ cho đội tuyển để ít nhất tìm được bàn thắng tạo ưu thế cho trận lượt về. Thế nhưng, tất cả điều đó cũng không thể giúp thầy trò ông Calisto chơi tốt hơn. Thất vọng trước màn trình diễn quá kém của tuyển Việt Nam, nhiều người đã không còn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội nhà, dù phía trước vẫn còn trận lượt về. Trong khi đó, những người bán cờ, băng đô… cũng lẳng lặng thu xếp hàng hóa ra về với nét mặt buồn xo.

  • Hà Nội

Do tuyển Việt Nam không thi đấu trên sân nhà, lại thêm việc đội tuyển bị thua, nên không khí ảm đạm bao trùm thủ đô trước và sau trận bán kết lượt đi là điều dễ hiểu. Sự ảm đạm ấy một phần cũng do Hà Nội đang cơn rét đậm, cùng trời mưa, nên nhiều tụ điểm vốn tập trung nhiều CĐV bóng đá tại các quán bia hơi quanh khu vực đường Hoàng Quốc Việt, Tăng Bạt Hổ, Giảng Võ, Phùng Hưng... khá vắng khách. Thay vào đó, các CĐV lại tìm tới những quán cà phê để cổ vũ cho đỡ lạnh. Tại khu cà phê trên phố Hồ Đắc Di, rất đông các CĐV mặc áo đỏ mang theo cờ xí, băng rôn in dòng chữ “Việt Nam vô địch” đã giành nhau từng chiếc ghế một để được tận hưởng không khí hừng hực ủng hộ đội nhà. Nhiều quán đã tranh thủ mang ra những màn hình 50 và 100 inches trang bị từ World Cup 2010 hồi tháng 6 ra và vận hành hết công suất để phục vụ các CĐV bóng đá.

Sự cổ vũ hò reo chỉ ầm trời sau hàng loạt cơ hội hỏng ăn của Tấn Tài, Vũ Phong hay Minh Phương, nhưng rồi sớm ỉu xìu khi tất cả rời quán tản mát ra về vào lúc trận đấu kết thúc. Buồn nhất là xung quanh Hồ Gươm, đường tắc mà cũng chẳng quá rộn ràng vì… đội nhà thua trận. Đêm qua, Hà Nội đang nén lại cảm xúc và hy vọng chờ ngày bùng nổ trên sân Mỹ Đình tới đây.

MINH CHIẾN, NAM TRÂN, THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục