Không khí chiến thắng trên cả nước: Bùng nổ niềm vui

Trên đất nước hình chữ S thân yêu này, ngay cả những ngõ ngách xa xôi nhất cũng dậy lên tiếng reo hò khi Vũ Phong ghi bàn mở tỷ số sau một pha phản công tuyệt đỉnh của Trọng Hoàng và Thành Lương. Tuy nhiên, tiếng hò reo còn vang dậy lớn hơn sau khi trọng tài nổi còi chấm dứt hơn 30 phút chót bảo vệ bằng được thắng lợi. Chỉ một bàn, nhưng niềm vui này có lẽ còn bùng nổ hơn cả trận thắng Myanmar 7-1 vì đây mới là chiến thắng trong một cuộc chiến thực sự cân não...
Không khí chiến thắng trên cả nước: Bùng nổ niềm vui

Trên đất nước hình chữ S thân yêu này, ngay cả những ngõ ngách xa xôi nhất cũng dậy lên tiếng reo hò khi Vũ Phong ghi bàn mở tỷ số sau một pha phản công tuyệt đỉnh của Trọng Hoàng và Thành Lương. Tuy nhiên, tiếng hò reo còn vang dậy lớn hơn sau khi trọng tài nổi còi chấm dứt hơn 30 phút chót bảo vệ bằng được thắng lợi. Chỉ một bàn, nhưng niềm vui này có lẽ còn bùng nổ hơn cả trận thắng Myanmar 7-1 vì đây mới là chiến thắng trong một cuộc chiến thực sự cân não...

  • Hà Nội: "Chiến thắng, chiến thắng!"

Không ai bảo ai, cả rừng người ngập trong sắc đỏ quốc kỳ trên sân Mỹ Đình đã ôm chầm lấy nhau “chiến thắng, chiến thắng!”. Trước trận đấu, phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đi được từ trung tâm Hà Nội tới sân bóng. Sân Mỹ Đình “cháy vé”. Sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Singapore 1-0 để giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới trở lại được trung tâm Hà Nội. Có cả một biển người bên ngoài sân bóng. từng dòng xe nhúc nhích đầy khó khăn bởi mọi CĐV đều muốn đợi ngắm chiếc xe chở đội tuyển.

Cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: D.P

Cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: D.P

Cờ đỏ sao vàng, nón đỏ sao vàng, áo đỏ sao vàng tràn ngập các con đường thủ đô. Mùa đông Hà Nội xuống tới 18 độ, nhưng rất nhiều fan không ngại cởi áo hòa trong dòng người đông trên các ngả đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Ngọc Khánh, Kim Mã, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàn… Tiếng hò hét, tiếng trống chiêng khua rộn rã. Xung quanh hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ngọc Khánh ken đặc người khi tất cả đều tràn ra đường cùng nhau phất cờ hò reo hai tiếng “Việt Nam”.

Vui nhất là khu ngã năm Tạ Hiền trong khu phố du lịch gần bờ hồ Gươm, rất nhiều người có mặt cùng theo dõi trận đấu qua 1 màn hình tivi đặt giữa đường. Khi Vũ Phong ghi bàn rồi lúc trận đấu kết thúc, cả khách du lịch cùng nhiều bạn trẻ Việt Nam nhảy lên sung sướng ôm chầm nhau hò hét nhảy múa mà không một chút phân biệt, ngại ngùng. Bóng đá đoàn kết như vậy đấy!

  • Đà Nẵng: Nước mắt hạnh phúc

Bất chấp trận thua Philippines 0-2 trước đó, bất chấp những cơn mưa se lạnh, người hâm mộ Đà Nẵng vẫn đổ dồn đến mọi tụ điểm có thể tìm dược để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và... cổ vũ cho nhau. Nửa giờ trước lúc bóng lăn, hầu như mọi quán cà phê đều kín chỗ. Trong đó, có gần 300 CĐV đến cà phê Big Boy (ngã tư Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám) để tiếp “lửa” đến “chảo lửa” Mỹ Đình.

Niềm vui vỡ òa sau khi Vũ Phong ghi bàn thắng (Đà Nẵng). Ảnh: Phi Hải

Niềm vui vỡ òa sau khi Vũ Phong ghi bàn thắng (Đà Nẵng). Ảnh: Phi Hải

Bạn Nguyễn Phương Anh (SV trường ĐH Duy Tân): “Chỉ có thắng, đội tuyển Việt Nam mới có quyền tự quyết số phận của mình và tôi tin, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển của chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng!”. Quả là vậy, bàn mở tỷ số của Vũ Phong làm bùng nổ không khí reo mừng. Một sự khởi đầu quá tuyệt vời trước Singapore nhưng chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng ở phút 64 đã làm thót tim CĐV. Hơn 30 phút cuối cùng của trận đấu, người hâm mộ Đà Nẵng như ngồi trên lửa trước mỗi pha lên bóng của đội tuyển Singapore. Không ít CĐV ôm đầu, không dám nhìn lên màn hình TV mỗi khi Singapore thực hiện một pha treo bóng bổng. Sáu phút bù giờ cũng chính là lúc mà CĐV đứng cả dậy hò reo khản cổ để động viên các chàng trai Việt.

Để khi trọng tài người Thái nổi còi dứt trận, niềm vui vỡ òa, nhiều người đã bật khóc. Tan trận, hàng ngàn bạn trẻ Đà Nẵng đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Singapore để ghi tên mình vào bán kết. Trời vẫn se lạnh nhưng trái tim của người hâm mộ Đà Nẵng đã được sưởi ấm bằng chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển thân yêu.

  • TP.HCM: Rạng rỡ nụ cười
TPHCM: Hàng ngàn người dân xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Các tiệm trang phục thể thao trên đường Trương Định đã treo áo đội tuyển Việt Nam ra phía trước. Các tiệm in thiệp, card trên đường Lý Thái Tổ đã trương decal “Việt Nam vô địch” (có lẽ do chính họ tự in) ra ngay trên bảng hiệu. Cũng trên tinh thần “hết mình vì đội tuyển đó”, 2 quán ăn uống nổi tiếng của Sài Gòn trên đường Nguyễn Trung Trực đều đã lắp màn hình 100 inch để người hâm mộ ủng hộ đội tuyển. Ở đây, hay bất cứ đâu cũng vậy: Không thiếu tiếng hò hét cổ vũ, không thiếu tiếng gõ... xoong nồi, và thậm chí còn có cả tiếng kèn... vuvuzela như bên Nam Phi hồi World Cup vậy.

Khi trận đấu còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ, Singapore vây hãm khung thành Việt Nam dữ dội để tìm bàn thắng, hồi hộp dồn nén. Khi chiến thắng đã chính thức nằm gọn trong tay, niềm vui nổ tung trên khắp các ngả đường. Tại Nhà văn hóa Thanh Niên, đường Phạm Ngọc Thạch đã chính thức trở thành con đường một chiều khi người hâm mộ không về mà đi thẳng ra trung tâm thành phố để ăn mừng chiến tích. Các du khách tây liên tục quay phim và chụp hình đoàn người vừa hát vừa tiến về trung tâm thành phố.

TPHCM: Các fan hâm mộ đội tuyển xuống đường ăn mừng

TPHCM: Các fan hâm mộ đội tuyển xuống đường ăn mừng

Những tiểu thương bán các vật dụng cổ vũ bóng đá quả là đã có một đêm vừa hạnh phúc vừa... bội thu. Chị Phương đứng ở khúc đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi bình thường hay bán dạo xoài, bánh đa cho các quán nhậu nay đã đứng đây để bán những chiếc băng “Việt Nam vô địch!”. Chồng mất sớm, chị phải mưu sinh để nuôi đứa con học cao đẳng. Chỉ tay qua bên kia đường, đứa con chị đang cầm lá cờ la hét “Việt Nam vô địch” và cười với bất kỳ ai đi ngang. Đội tuyển chưa vô địch, nhưng đêm nay vẫn hạnh phúc như đã vô địch rồi...

Mọi chiến thắng, nhất là chiến thắng sau một cuộc chiến gian khó, đều hạnh phúc như thế

Minh Chiến - Hải Nam - Thanh Bình

>> TPHCM: Hàng ngàn người dân xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tin cùng chuyên mục