Marseille đoạt danh hiệu thứ 3 trong năm 2010 với trận Siêu Cúp nước Pháp sau khi thắng Paris.SG bằng loạt sút luân lưu. Chỉ có một thông tin không vui cho HLV Deschamps: trung vệ Souleymane Diawara dính chấn thương cơ đùi và nghỉ thi đấu 3 tuần.
![]() |
Các cầu thủ Marseille giương cao chiếc cúp Trophee des Champions 2010. |
Cỗ máy vận hành rất trơn tru. Sau 17 năm “hỏng hóc”, giờ đây, cỗ máy Marseille đang lao về phía trước và… không biết dừng trên con đường chinh phục các danh hiệu. Sau cú đúp (Cúp Liên đoàn và Ligue 1), giờ đây, họ tiếp tục chinh phục Siêu Cúp nước Pháp (hay còn gọi là Trophee des Champions).
Có ý kiến cho rằng đây “chỉ là” Trophee des Champions League chẳng mấy sáng giá, nhưng Giám đốc kỹ thuật Jose Anigo của Marseille khẳng định sau trận đấu rằng: “Điều quan trọng là thâu tóm nhiều danh hiệu. Và chúng tôi đang thâu tóm tất cả. Đây là danh hiệu thứ 3 trong năm 2010. Danh hiệu này rất quý giá bởi nó mang lại cho chúng tôi cảm giác chiến thắng trước khi bước vào mùa giải mới”. Rõ ràng, trước khi bước vào mùa giải 2010-2011 bằng một chiếc cúp, nhất là trong trận đấu gặp kỳ phùng địch thủ Paris.SG, chẳng có gì tốt hơn thế cho niềm tin chiến thắng của các cầu thủ Marseille. Lẽ ra, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu trung vệ Souleymane Diawara không dính chấn thương.
Marseille chơi chắc chắn
Ngoài chiếc Siêu Cúp nước Pháp, Marseille cũng có thể hài lòng với lối chơi của họ trước đối thủ Paris.SG thi đấu rất quyết tâm. Họ cầm bóng nhiều hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn, nhất là trong khâu phòng thủ. Điều duy nhất mà họ thiếu trong trận đấu này là lối chơi sáng tạo.
Tuy nhiên, điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên khi hàng công Marseille thiếu vắng những chân sút tốt nhất như Mamadou Niang và Brandao, do cả hai đều bị treo giò. Ayew và Samassa không có nhiều cơ hội để chứng tỏ đẳng cấp. Phải chờ đến khi Hatem Ben Arfa được tung vào sân (thay Valbuena phút 60), lối chơi của Marseille mới thực sự trở nên nguy hiểm, tạo nhiều đột biến trước khung thành đối phương. Chỉ có điều, tất cả những cơ hội ghi bàn có được (ít nhất 5 cơ hội) đều không thể chuyển thành bàn thắng.
Paris. SG hứa hẹn
Đội bóng thủ đô nước Pháp không có gì phải xấu hổ trong trận thua này. Thủ quân Claude Makelele tiếc nuối: “Khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, bạn phải bước vào loạt sút luân lưu. Thật đáng tiếc. Nhưng dù sao, chúng tôi đã chơi tốt trong trận này, dù chúng tôi đang ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Cần phải tiếp tục con đường này”.
Thực tế, Paris.SG ăn miếng, trả miếng với Marseille. Họ có đội hình đẳng cấp và rất nguy hiểm trong lối chơi phản công. Nếu không gặp phải một Steve Mandanda chơi xuất thần và hàng thủ chắc chắn của Marseille, lẽ ra Paris.SG đã có một kết quả tốt hơn. Paris.SG tấn công có chiều sâu, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn thông qua lối chơi ăn ý của Nene và Erding, nhưng lần lượt Luyindula và Kezman đều không đưa được bóng vào lưới đối phương, giống như các chân sút của Marseille.
Nói tóm lại, cả hai đội chưa đạt phong độ tốt nhất, đặc biệt trong khâu dứt điểm. So với Paris.SG, Marseille sẽ cải thiện khâu ghi bàn tốt hơn một khi các chân sút Niang và Brandao trở lại. 90 phút chính thức không có bàn thắng đã phần nào gây thất vọng cho 55.000 khán giả trên sân 7-11 ở Rades (Tunisia). Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi và Marseille cũng chỉ thắng với 1 bàn cách biệt.
CÔNG ĐẠM
Các tin, bài viết khác
-
Depay muốn tiếp tục chiến đấu tại Barca
-
Griezmann và cái khó của Atletico Madrid
-
Carvalho đến Liverpool để trở thành “cầu thủ hay nhất thế giới”
-
Biết khó, nhưng Bernardo Silva vẫn hướng về Barca
-
De Gea hào hứng về tương lai của Quỷ đỏ
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah