Thế là xong! Hà Nội T&T lên ngôi vô địch sớm trước 1 vòng đấu. Navibank Sài Gòn cùng M.Nam Định chính thức rớt hạng. V-League dẫu còn 1 lượt đấu nữa, nhưng khi mà thứ hạng định hình xong xuôi, chẳng ai còn quá bận tâm đến ngày 22-8 - thời điểm diễn ra lượt đấu thứ 26. Lúc ấy, có chăng chỉ là cuộc đua giữa một vài cái tên đến danh hiệu á quân của mùa giải năm nay.
Hà Nội T&T giành thêm đúng 1 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy để đảm bảo chắc chắn cho mình ngôi vương trong năm mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Vòng đấu cuối cùng, họ làm khách ở phố núi Gia Lai và đấy mới chính là thời điểm thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giương cao chiếc Cúp vô địch, bật sâm-banh ăn mừng chiến thắng. Nhưng hình như, dư vị chiến thắng đối với Hà Nội T&T không ngọt ngào cho lắm. Giữa sân chơi V-League 2010 đầy điều tiếng và tẻ nhạt, ngày lên ngôi của họ cũng thật tẻ nhạt.
Còn nhớ cũng ở thời điểm SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch mùa bóng 2009 sớm trước vài vòng đấu, họ luôn tạo được bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài. Đi đến đâu, thì lối chơi tấn công hừng hực và nhiệt tình của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng tạo được sức hút đối với giới mộ điệu.
Năm nay, Hà Nội T&T lên ngôi mà nhiều người thấy buồn, đặc biệt buồn cho bóng đá Việt Nam. Lý do ư? Người ta buồn vì có quá nhiều đội bóng hàng đầu quốc gia như SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, SL.Nghệ An, XM.Hải Phòng… cố tình tạo thành cuộc chơi mà ở đó, danh hiệu gần như được mặc định dành cho một đội bóng mà xét thẳng về lực lượng chỉ đủ sức về đích ở tốp 5 là cùng.
Rồi thì V-League 2010 cũng xong. Rồi thì giới mộ điệu cũng thở phào vì không còn phải chứng kiến những màn kịch ỡm ờ, những cú trượt ngã trong ngờ vực và những trận đấu “có mùi” nữa. Cuộc chơi vốn dĩ chẳng có tội, V-League 2010 cũng thế, đã khởi đi trong biết bao kỳ vọng của người hâm mộ.
Nhưng dẫu sao, được giải phóng khỏi sự ngột ngạt của sân chơi V-League 2010 cũng là điều khiến nhiều người, từ giới chức VFF đến lãnh đạo các CLB, HLV và từng cầu thủ thở ra rất nhẹ: Thế là xong!
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Câu trả lời trên sân cỏ
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm ký hợp đồng gần 4 năm với Topenland Bình Định
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Từ trận thắng HAGL của Hà Nội FC: Hoa tiêu Văn Quyết
-
Danh thủ Huỳnh Đức đi xem phủi thư giãn trước trận ‘chung kết ngược’
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Đánh bại HAGL, Hà Nội FC vô địch lượt đi V-League 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân