Với sự trở lại của Frank Lampard, “The Blues” Chelsea đã mở ra một trận cầu cực kỳ sống động khi tiếp Man “xanh” trên sân nhà Stamford Bridge. Lampard đã thực sự là ngòi nổ cho các đợt lên bóng của Chelsea và anh đã tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội (đều được tận dụng thành công).
![]() |
Lampard (phải) - người truyền cảm hứng cho chiến thắng 6-0 của “The Blues”. |
Trong một “thế cờ” lép vế về nhiều mặt, Man “xanh” của ông Sven Goran Eriksson - đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất tại Premier League mùa này - đành phải nằm im chịu trận trước màn “tra tấn” nghiệt ngã của Chelsea và họ phải chấp nhận rời sân Stamford Bridge với mành lưới bị “thủng lỗ chỗ”.
Lần lượt trong các phút 16, 31, 56, 60, 75 và 90, các chân sút của Chelsea như Michael Essien, Didier Drogba (2 lần), Joe Cole, Salomon Kalou và đặc biệt là Andriy Shevchenko liên tục bắn phá thành công khung thành của Man “xanh” để tạo ra chiến thắng lớn nhất trong 10 năm trở lại đây: 6-0 (tính từ sau chiến thắng tương tự trước Barnsley hồi năm 1997).
Với phong độ ghi bàn sung mãn như thế này (ghi được 8 bàn thắng trong vòng một tuần, không để lọt lưới bàn nào), Chelsea cho thấy một cảm giác tưởng chừng như khá lạ lẫm: họ đang dần lãng quên đi “triều đại Jose Mourinho”. Chelsea đã quay trở lại tốp 4 Premier League, nhưng điều đáng nói hơn chính là: họ đang dựng xây nên một lối đá tấn công tổng lực vốn không hề tồn tại dưới “triều đại Mourinho”.
Đó là lý do ông Avram Grant tỏ ra rất vui mừng: “Chúng tôi đang tập trung vào bóng đá tấn công, di chuyển cho đúng và cư xử cho đúng như thế nào, cái cách chúng tôi thắng, và hy vọng chúng tôi sẽ lại tiến bộ từng bước một. Có lẽ, hôm nay chúng tôi đã tiến được đến hai bước chứ không phải một đơn thuần”.
Về phần mình, ông Eriksson nhận xét về trận thua tồi tệ nhất trong sự nghiệp: “Tôi rất thất vọng. Tôi chưa bao giờ thua 0-6 và tôi chắc điều đó cũng chưa từng xảy ra với các cầu thủ. Chúng tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc phòng thủ như là một đội bóng và đó là tiếng gọi cảnh tỉnh mọi người. Sau ngày này, chúng tôi sẽ thảo luận và tập luyện để chuẩn bị cho một trận đấu rất khó khăn ở Carling Cup - gặp Bolton, và đó là điều tốt nhất để làm sau hôm nay”.
Trong một trận đấu đáng chú ý khác, M.U đã nghiền bẹp Middlesbrough 4-1. Nani, Wayne Rooney và Carlos Tevez (2 lần) lần lượt ghi các bàn thắng cho M.U. Bàn gỡ của Middlesbrough được ghi do công của Jeremie Aliadiere.
Ông Alex Ferguson với khuôn mặt giãn ra vì hài lòng, đã hết lời ca tụng các học trò mình: “Khi bạn có những cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Rooney rồi Tevez, bạn sẽ ghi được bàn thắng. Bàn thắng thứ ba là mẫu mực cho sự tưởng tượng mà họ có… Đó là một bàn thắng tuyệt vời”.
Các kết quả khác:
Birmingham-Wigan 3-2
Reading-Newcastle 2-1
Sunderland-Fulham 1-1
Portsmouth - West Ham 0-0.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
Bayern quyết thắng Club World Cup để thâu tóm đủ 6 chiếc cúp trong mùa giải kỳ diệu
-
Burnley gây chấn động khi giật sập “pháo đài” Anfield
-
Vòng 2 LS V-League 2021, Topenland Bình Định - CLB Sài Gòn: Chủ nhà tính phương án mở cửa tự do
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng