Ngày 24-6 tại Nhà thi đấu Bến Tre, ở giải nữ, tuy ra sân với đội hình thiếu VĐV chuyền hai thật sự nên buộc phải bố trí cầu thủ kỳ cựu nhưng rất đa năng là Phạm Từ Anh (1) đảm trách vai trò này, nhưng Quảng Ninh vẫn thi đấu trong thế ăn miếng, trả miếng với Tân Bình TPHCM vốn đầy đủ thành phần mạnh nhất có được khi chơi ở vòng I giải VĐQG PV Oil 2013. Sau khi cả hai hòa nhau 2-2 sau 4 ván, dù bị dẫn trước khá xa ở nửa đầu ván quyết định, nhưng các cô gái đất mỏ đã kiên trì gỡ điểm và là phía về đích trước với tỷ số 3-2 (27/25, 15/25, 25/22, 20/25, 15/11).
Trong khi đó ở giải nam, cả hai đội Quân đoàn 4 và Long An đều có tiếp chiến thắng thứ 2 kể từ đầu giải. Nếu như QĐ4 dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Bến Tre 3-0 (25/15, 25/22, 25/23), thì Long An đã để thua 18/25 trước khi làm điều tương tự ở 3 ván sau với các điểm số 25/19, 25/21, 25/22 trước Sanest Khánh Hòa. Và ở trận còn lại, dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng Bến Tre đã có chiến thắng đầu tiên trước VLXD Bình Dương 3-0 (25/23, 25/20, 25/19) sau khi cả hai cùng chưa có điểm sau 2 lượt.
ANH HUY
Các tin, bài viết khác
-
Chung kết Cúp Hùng Vương 2021: VTV Bình điền Long An lên ngôi ngọt ngào
-
Cúp Hùng Vương 2021: Ninh Bình Doveco tạm khép lại hành trình như mơ
-
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định chưa thành lập Đội tuyển nữ quốc gia
-
Cúp Hùng Vương 2021: VTV Bình Điền Long An vào chung kết sau khi thắng áp đảo Bộ Tư lệnh Thông tin
-
Nhộn nhịp Cúp Hùng Vương
-
Lần đầu tiên bóng chuyền hạng A có tài trợ và truyền hình trực tiếp
-
Một chút thú vị ngày cuối vòng 1 giải quốc gia
-
Đường đến Cúp Hùng Vương 2021
-
VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin thắng ngược dòng nghẹt thở
-
Khi chủ công sắm vai... Libero