Thanh Hóa và Đà Nẵng đều thất bại ở hai vòng đấu gần nhất nên cả hai rất khát một chiến thắng để chặn “vết dầu loang”. Hai đội đã chọn cách nhập cuộc khác nhau. Thanh Hóa với lợi thế được chơi trên sân đã đẩy cao đội hình để đánh “phủ đầu” đối thủ. Chỉ trong 10 phút bóng lăn, thầy trò HLV Petrovic có đến 3 cơ hội “ngon ăn” để có thể mở điểm. Tuy nhiên, các pha dứt điểm trong cấm của Đình Tùng và Hoàng Vũ Samson lại không thể đánh bại được hậu vệ Công Nhật, thủ môn Tuấn Mạnh và xà ngang bên phía Đà Nẵng.
Phải mất đến nửa hiệp 1, đội bóng sông Hàn giành lại quyền kiểm soát thế trận. Thế nhưng, các pha lên bóng của đội khách lại tỏ ra non nớt và không gây sức ép về phía khung thành đối phương. Tỉ số hòa 0-0 được hai đội giữ nguyên sau 45 phút đầu tiên.
Nhưng khi bước sang hiệp đấu còn lại, Đà Nẵng đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Vẫn để Thanh Hóa kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lại kết thúc các pha phản công đầy hiệu quả. Kim đồng hồ chuyển sang phút 57, Đà Nẵng phản công bên cánh phải với đường chuyền của Đức Chinh mở ra pha dứt điểm thành bàn của Rafaelson.

Sau bàn thua, Thanh Hóa dồn ép Đà Nẵng nhưng thêm một lần, đội bóng xứ Thanh lại để đối thủ phản công và ghi bàn thắng thứ hai ở phút 81. Minh Tâm khởi xướng bằng pha chọc khe để Rafaelson thoát xuống trước khi dứt điểm chéo góc làm tung lưới của đội chủ nhà.
Phải thừa nhận Thanh Hóa đã không gặp may. Bởi hiệp 2, học trò của HLV Petrovic đã hai lần đưa bóng dội cột và ngang của Đà Nẵng. Những gì mà đội chủ nhà làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Hoàng Vũ Samson ở phút 86. Trước khi đòn phản công vào phút cuối cùng của Đà Nẵng được Rafaelson kết thúc bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1.
Thất bại thứ 3 liên tiếp đẩy Thanh Hóa xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Trong khi Đà Nẵng tạm leo lên vị trí thứ 3 với 12 điểm có được.