V-League 2016
Ngôi vô địch FLC Cup đã ở lại xứ Thanh như chờ đợi của đội chủ nhà trong lần đầu tổ chức. Nhưng người xứ Thanh đang mơ mộng, mộng đẹp của họ sẽ biến thành sự thật ở V-League 2016.
Chẳng phải đến mùa bóng này, Thanh Hóa mới ôm mộng lớn ở V-League. Hai mùa trước, Thanh Hóa cán đích sau B.Bình Dương và HN.T&T, nhưng chính họ từng nhiều lần đánh chiếm được đỉnh V-League. Có điều Thanh Hóa không bảo vệ được thành quả mà họ tạo ra, khiến chức vô địch rốt cục lại nằm gọn trong tay B.Bình Dương.
Chinh phục V-League 2016 là mục tiêu không đổi của người xứ Thanh. Chẳng thế mà Thanh Hóa ồ ạt đầu tư, khác hẳn với sự trầm lặng của chính 2 đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong 3 mùa qua. B.Bình Dương không có bổ sung nội binh, trừ vài cầu thủ trẻ đôn lên từ tuyến trẻ. HN.T&T cũng vậy, mùa này đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng xác định dùng trẻ hơn là vung tiền chiêu binh mãi mã.

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải đã mang về cho Thanh Hóa chức vô địch đầu tiên.
Người xứ Thanh xác định, cơ hội mùa này là bằng vàng, vì B.Bình Dương đang có dấu hiệu “bội thực” danh hiệu. Quân của đội bóng đất Thủ không đổi, nhưng già đi và quan trọng, độ nhiệt khó duy trì sau 2 mùa liên tiếp đứng trên đỉnh V-League. Đấy là quy luật V-League mà chưa một đội bóng nào có thể phá vỡ, tạo nên cú hattrick vô địch liên tiếp. Đối với HN.T&T, cách thay máu bằng nguồn trẻ rõ ràng là lựa chọn mang tính mạo hiểm. Đội bóng thủ đô chấp nhận một canh bạc lớn, nhằm suy tính cho tương lai. Còn với riêng V-League 2016, nếu chỉ dùng trẻ mà duy trì được tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch, HN.T&T sẽ là điểm sáng.
Nói tóm lại, khi đối thủ có dấu hiệu dừng lại, ít tham vọng hơn, đấy là cơ hội cho Thanh Hóa. Bởi nâng lên, đặt xuống, rõ ràng Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng hay QNK.Quảng Nam… chưa đủ tầm để đua vô địch. Vì vậy, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội lớn.
Sòng phẳng mà nói, Thanh Hóa đang được tạo điều kiện như mơ để cụ thể hóa tham vọng của mình. Tiền bạc xông xênh, vì nhà tài trợ chống lưng không hề biết tiếc. Bởi thế, đội bóng xứ Thanh mới trở thành “miền đất hứa”, thâu nhận rất nhiều ngôi sao về quần tụ. Phương án ngoại binh cũng sớm được rốt ráo, bởi sau khi Van Bakel trở thành nội binh, lập tức Thanh Hóa kiếm được Firer thế chỗ. Với bộ đôi Omar-Firer, ít nhiều Thanh Hóa tự tin có bộ đôi ngoại binh tốt nhất từ lúc ôm mộng xưng bá.
Mộng đẹp có thành với xứ Thanh? Hai năm liên tiếp, Thanh Hóa về Ba và đấy là nỗi thất vọng của CĐV áo vàng. Năm nay, người xứ Thanh muốn phục hận và họ không tiếc tiền đầu tư. Dĩ nhiên, trong tình thế các đội đều hơi chìm, Thanh Hóa là cái tên tham vọng nhất. Họ là ứng viên sáng nhất cho cuộc đua sắp tới, nhưng cũng đồng nghĩa áp lực đi kèm cực lớn.
Tiền vung không tiếc tay thì thành tích phải tỷ lệ thuận, bằng không khi mộng đẹp không thành, người xứ Thanh dễ đối mặt với cuộc tụt dốc khó đoán hồi kết.
|
Thanh Chi
Các tin, bài viết khác
-
Siêu phẩm của Xuân Trường giúp HA.GL đánh bại Hà Nội
-
Nam Định - TPHCM (18g, ngày 18-4): Khó cho thầy trò ông Polking
-
HA.GL - CLB Hà Nội: Thước đo tham vọng
-
Becamex Bình Dương - CLB Đà Nẵng (17g, ngày 18-4): Chủ và khách đều khát thắng
-
HLV Dương Hồng Sơn giúp Quảng Nam có chiến thắng đầu tiên
-
Sài Gòn FC và Hải Phòng níu chân ở nhóm cầm đèn đỏ
-
Thắng SLNA 2-0, Hà Tĩnh ‘thay tướng đổi vận’
-
Quốc Phương lập công, Thanh Hóa giành trọn 3 điểm tại sân Quy Nhơn
-
Thêm 1 đội hạng Nhất thay HLV trưởng
-
Xuất hiện website mạo danh tại giải Futsal HDBank VĐQG 2021 nhằm mục đích xấu