Đội bóng này đang đứng đầu bảng, bất bại sau 5 trận, giữ đúng tư cách của một ứng viên vô địch. Người hâm mộ xứ Thanh hẳn đang rất lạc quan trước phong độ của đội nhà và giấc mơ vô địch quốc gia đang trên đường trở thành hiện thực.
Nhưng chính những gì Thanh Hóa đang thể hiện lại cho thấy đội bóng này thiếu tố chất để trở thành đội bóng số 1.
Những trận đấu thành công của Thanh Hóa chưa nói lên điều gì. Họ chỉ tạo ra những cách biệt tối thiểu, ngay cả với những đội yếu hơn rất nhiều như HV An Giang. Họ đã chơi 2 trận sân nhà và cả 2 trận, đều có thể dẫn đến kết quả hòa nếu không có chút may mắn.
Cũng cần nhớ là 2 trận đấu đó, đối thủ của họ đều đang trong giai đoạn khủng khoảng (SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương). Trận đấu xem được nhất của Thanh Hóa là chiến thắng 2-1 trên sân Vinh, nhưng SLNA hiện tại chưa phải là đội rất mạnh để không thể chiến thắng.
![]() |
Tiền vệ Nastji Ceh (giữa) đang cố vượt qua hàng thủ SHB Đà Nẵng và anh đã kịp ghi bàn giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 ở những phút cuối cùng. Ảnh: Minh Hoàng |
5 trận đấu đã qua, Thanh Hóa chỉ để thủng lưới 4 bàn nhưng họ cũng chỉ ghi được có 7 bàn. Không khó để nhận thấy, họ lệ thuộc quá nhiều vào Nastji Ceh, một cầu thủ đã 36 tuổi, đá ở hàng tiền vệ nhưng phải “cày” đủ 90 phút mỗi trận thì không thể là chỗ dựa duy nhất. Khốn thay, Thanh Hóa chưa biết dựa vào ai khác.
Đây là vấn đề quá lớn đối với một đội bóng có tham vọng như Thanh Hóa. Lịch sử V-League đã cho thấy, bất kỳ đội bóng nào muốn vô địch đều phải dựa vào cặp tiền đạo ngoại giỏi. Từ HAGL đến ĐTLA, B.Bình Dương hay HN T&T và SHB Đà Nẵng đều như vậy cả.
Thậm chí, các chân sút của những nhà vô địch thường chiếm luôn giải thưởng Vua phá lưới. Thế thì một Thanh Hóa không có chân sút ngoại tốt, phải dựa vào một tiền vệ kiến tạo để chiến thắng, thì cơ sở nào để tin rằng họ sẽ vô địch.
Đấy là chưa nói, 11/12 mùa V-League đã qua, nhà vô địch luôn là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất chứ không lệ thuộc vào sự chắc chắn trong phòng ngự. Năm vòng đấu đầu mùa, Thanh Hóa tạm giữ ngôi đầu bảng nhưng số bàn thắng của họ hiện chỉ xếp hạng 4 từ dưới lên.
Tất nhiên, Thanh Hóa vẫn còn nguyên khả năng vô địch với điều kiện họ phải tìm ra ngay một chân sút ngoại thật tốt chứ hiện thời, ngay cả tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân còn ngồi ghế dự bị để nhìn cầu thủ có xuất thân từ bóng đá phủi như Nghiêm Xuân Tú đá chính thì hàng công của Thanh Hóa thật đáng báo động.
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
Sân Quy Nhơn sẵn sàng để tổ chức trận 'derby miền Trung' ở vòng 4
-
LS V-League 2021 trở lại vào ngày 13-3
-
HLV Fabio Lopez chỉ chờ CLB Thanh Hóa chuyển tiền
-
Malaysia tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch chờ đón Việt Nam
-
Bí quyết để cầu thủ Việt không bị ngợp tại J-League
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại