Đấu sớm lượt 6 V-League 2014 (ngày 21-2)
Trận quyết đấu giữa hai đội đang ở khu vực đầu bảng là Thanh Hóa và Hà Nội T&T đã diễn ra hấp dẫn và quyết liệt như mong chờ của người hâm mộ. Thành tích ấn tượng của đội chủ nhà trong thời gian qua đã làm cho các khán đài không còn chỗ trống và sự cuồng nhiệt đã tăng sự phấn khích cho các cầu thủ chủ nhà trên sân.
Không phải đợi lâu, phút thứ 10 Bakel đã ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa từ pha đánh đầu cận thành sau pha đá phạt góc của Ceh. Đến phút 57, từ pha phối hợp tấn công nhanh ở biên phải, Sunday nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà từ cú dứt điểm cận thành. Màn trình diễn ấn tượng của Thanh Hóa đã làm chùn chân các cầu thủ Hà Nội T&T và đến phút 86, Ceh kịp ghi bàn thắng thứ 3 từ chấm phạt 11m trước khi Samson ghi bàn gỡ danh dự 1-3 cho đội khách Hà Nội T&T.
Hai đội chủ nhà khác cũng giành 3 điểm vào chiều qua là SHB Đà Nẵng dù chỉ vượt qua SLNA với tỷ số sít sao 2-1. Đáng chú ý là Than Quảng Ninh tiếp tục “bay” khi thắng HA.GL 3-2. Tuy nhiên, Than QN đã gặp tổn thất lớn khi tiền vệ Bruno bị chấn thương nặng ở cổ chân trái sau pha tranh bóng cùng cầu thủ HA.GL ở hiệp 1.
![]() |
Trọng Hoàng (trái), tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của B. Bình Dương trên sân Long Xuyên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Trong khi đó trên sân Long Xuyên, HV An Giang vẫn “chìm” ở vị trí cuối bảng khi thua tan nát 1-4 trước B.Bình Dương. Đội khách thi đấu chưa hết sức nhưng cũng đủ để giành chiến thắng cách biệt bởi hiệu quả của hàng tấn công, trong khi An Giang tiếp tục lộ nhiều hạn chế cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Với chiến thắng chiều qua, Thanh Hóa tạm xếp ngôi đầu bảng với 16 điểm, trong khi An Giang chỉ có 1 điểm, tiếp tục xếp cuối bảng.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Giới bóng đá và ngày Quốc tế Phụ Nữ
-
Nỗi lo chấn thương trước khi V-League quay lại
-
Rimario 'khai hoả' trước khi gặp lại đội bóng cũ
-
HLV Vũ Như Thành thanh lọc gần hết đội hình Phú Thọ
-
Cựu trọng tài FIFA Việt Nam sắp trở thành thầy giáo
-
Becamex Bình Dương kết thúc giai đoạn đá tập huấn
-
LS V-League trở lại và những gương mặt được chờ đợi
-
HLV Shin Tae-yong và lời cảnh báo đến HLV Park Hang-seo
-
Giải hạng Nhất 2021: Quảng Nam vẫn là ứng viên số 1
-
Khi Giải hạng Nhất trở thành ‘sân sau’ của các đội V-League