Tiếng còi kết thúc trận chung kết của trọng tài chính vang lên, liếc sang người ngồi cạnh trên khán đài, bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc NVH Sinh viên TPHCM, Trưởng BTC giải, tôi thấy mắt bà hơi ngấn lệ. Bà đã khóc vì sung sướng, khi giải kết thúc thành công trọn vẹn, khép lại 2 tháng tranh tài sôi nổi, giữa 27 đội bóng trường học, để lại biết bao ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.
Bà Nhung tâm sự: “Tôi hoàn toàn không biết gì về bóng đá, nhưng vì cấp trên giao nhiệm vụ, nên quyết định làm cho bằng được, quyết tâm đưa giải đến thành công”. Rồi bà nói thêm: “Tuy nhiên, nếu không có sự hợp lực từ nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cá nhân, đơn vị thì chắc chắn giải không thể đến đích một cách tốt đẹp, mỹ mãn như vậy”.
Đầu tiên phải nói đến “sự mạo hiểm”, nhưng có lý của Thành đoàn và Hội Sinh viên TP khi trao trọng trách tổ chức giải cho NVH Sinh viên. Song cái lý của cấp trên ở đây chính là niềm tin vào khả năng tập hợp lực lượng của Nhà Văn hóa. Niềm tin đó có cơ sở và đã phát huy hiệu quả, với sự tham gia của hai nhà tài trợ cho giải là Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm) và Công ty CP Sắt thép Cửu Long.
Một điều tâm đắc khác của nhà tổ chức là họ mời được sự hợp sức từ phía LĐBĐ TPHCM (HFF). Toàn bộ công việc chuyên môn, từ trọng tài, đến xếp lịch đấu, giám sát, điều hành tổ chức đều do HFF lo. Bà Nhung rất vui khi đề cập đến HFF: “Có họ, tôi hoàn toàn có thể yên tâm kê cao gối ngủ”. Toàn giải không hề xảy ra sự cố nào, không một sai sót, dù nhỏ.
Vài vụ kiện cáo về đối tượng tham dự, nhưng các cán bộ chuyên môn của HFF đã nhanh chóng vào cuộc, giải quyết rốt ráo. Ngoài ra, còn phải kể đến sự hợp sức của các Trung tâm TDTT quận 1, Phú Nhuận, Thủ Đức, các sân Tao Đàn, Maseco, Phước Long A và Quận đội Gò Vấp đã nhiệt tình tham gia tổ chức, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt an ninh, điều mà Ban tổ chức cứ lo canh cánh trước ngày vào giải.
Giải năm nay, số lượng đội tham dự tuy ít, nhưng chất lượng chuyên môn lại rất cao. Điều đó thể hiện việc chăm lo, đầu tư của ban giám hiệu các trường rất tốt. Các đội bóng tham gia rất nhiệt tình, góp phần to lớn cho thành công chung của giải đấu. Hẹn gặp lại ở mùa giải năm sau.
KIM PHƯỢNG
Các tin, bài viết khác
-
Các đội V-League khởi động chờ ngày giải trở lại
-
Ứng viên Chủ tịch Barca, Laporta: “Chỉ tôi mới giữ được Messi!”
-
Hi hữu! Tay đua Mathieu van der Poel vuột chiến thắng vì gãy ghi đông
-
Trước đại chiến Liverpool – Chelsea: Tuchel so sánh 'thiên tài' Klopp với Simeone của Atlético
-
Liverpool, Man.United quyết không “nhả quân” cho đội tuyển
-
AC Milan đuối trong cuộc đua Scudetto
-
Một đêm “kỳ diệu” của Barca
-
Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng
-
Quỷ đỏ tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp, Man.City rộng đường vô địch
-
Barcelona - Sevilla 3-0 (chung cuộc 3-2): Dembele, Pique tỏa sáng, Braithwaite ghi bàn quyết định, Barca giành vé chung kết Copa Del Rey