24 giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Trung tâm Thể thao Viva, cách thủ đô Vienna (Áo) 40km, đội U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên với đội đang thi đấu ở bảng hạng ba nước Áo, câu lạc bộ Kottingburn.
![]() |
Từ đường chuyền của Quốc Anh (6), hậu vệ của đội Kotting-burn đã ghi bàn thắng cho U 23 Việt Nam. |
Đây là đội bóng tập hợp các cầu thủ nghiệp dư, có trình độ kỹ thuật khá, thể hình tốt nhưng non kinh nghiệm. Đây cũng là ý đồ của HLV Alfred Riedl, vì muốn các tuyển thủ Việt Nam “làm nóng” khi bước vào chương trình tập huấn, tăng dần áp lực với các đối thủ đi từ thấp đến cao.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Kottingburn tràn sang ép sân U23 Việt Nam, đẩy các cầu thủ chúng ta vào thế chống đỡ quyết liệt. Thủ môn Quang Huy, bốn hậu vệ Văn Trương, Minh Đức, Hải Lâm, Bật Hiếu làm việc cật lực. Cả 4 tiền vệ Tấn Tài, Quý Sửu, Quốc Vượng, Quốc Anh cũng lùi thấp đội hình về hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Điều đáng lưu ý là ngay trong trận đầu, ông Riedl đã tung cặp trung phong SEA Games 22 là Văn Quyến - Thanh Bình nhập cuộc từ đầu.
Trong thế bị vây ép đó, U23 Việt Nam vẫn tìm cơ hội phản công và dịp đó đã đến ở phút thứ 8. Trong một pha thoát nhanh bên cánh trái, Quốc Anh thực hiện đường căng chuyền ngang khung thành, hậu vệ Kottingburn trên đà lao về cứu nguy đã đẩy bóng bay luôn vào lưới: 1-0 cho U23 Việt Nam.
Trận đấu kể từ đó bùng lên sôi nổi hơn, với những pha “ăn miếng, trả miếng” giữa cầu thủ hai đội. Đội U23 Việt Nam bỏ lỡ không dưới 4 cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng Ngọc Linh, Anh Đức, Công Vinh… không gặp may. Đội chủ nhà cũng có 2 cơ hội ghi bàn, nhưng đều bị cột dọc chối từ. Trong hiệp nhì, HLV Alfred Riedl thay gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại Hải Lâm và Quốc Vượng, với thủ môn Đức Cường, hậu vệ Văn Pho, Minh Thiện, tiền vệ Anh Đức, Quang Thanh, Vũ Phong, Văn Biển, tiền đạo Ngọc Linh, Công Vinh.
Tại cuộc họp sau trận đấu, Alfred Riedl khen ngợi tinh thần thi đấu, kể cả thể lực của toàn đội, dù sau chuyến đi dài, nghỉ ngơi ít và chưa thích nghi với việc thay đổi thời tiết, múi giờ. Nên nhớ, khi toàn đội ra sân thi đấu lúc 19 giờ tối tại Áo, cũng là 24 giờ đêm theo giờ Việt Nam.
Hôm qua, toàn đội ra sân “nuốt” trọn khối lượng cho buổi tập nặng đầu tiên và đây là mục tiêu chính của chuyến tập huấn này.
LÊ MINH
Các tin, bài viết khác
-
Tay đua Bỉ Vermote miệt mài tập luyện để… chờ cơ hội mới!
-
Giải bóng đá Kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp – Sở Ban Ngành năm 2021
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Sài Gòn FC - HA.GL (19g15 ngày 17-1): Tâm điểm từ đội khách
-
Zetbit Sài Gòn FC đặt tham vọng ở giải VĐQG 2021
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Borussia Dortmund - Mainz 1-1: Haaland kém duyên, VAR cứu thua Mainz, Oztunali lập công, Meunier gỡ hòa, Marco Reus hỏng penalty
-
Werder Bremen - Augsburg 2-0: Kịch tính 6 phút cuối, Gebre Selassie khai bàn, Felix Agu ấn định chiến thắng
-
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa 1-0: Văn Vũ lập siêu phẩm, HLV Phan Thanh Hùng tặng khán giả sân Gò Đậu 3 điểm ngày ra quân