Chiến thắng đậm trước Timor Leste của các cầu thủ Malaysia thực tế không là điều bất ngờ khi họ được đánh giá mạnh hơn hẳn. Malaysia đã sớm tạo áp lực ngay từ đầu trận và phút thứ 5, bàn thắng đã đến với họ sau cú đá phản lưới nhà của hậu vệ Junior Da Costa. Trong tình huống không quá nguy hiểm cho khung thành, nhưng cầu thủ này đã thực hiện cú lốp bóng vào lưới nhà, giúp Malaysia vượt lên dẫn 1-0.
Malaysia thi đấu càng thoải mái hơn sau bàn thắng bất ngờ như trên. Phút 34, cách biệt được nhân đôi sau pha lập công của Fayyadh cũng từ sự thiếu tập trung trong kèm người của đội Timor Leste. Trước khi hiệp 1 khép lại, Fayyadh một lần nữa đánh bại thủ môn Da Silva để ghi bàn thắng thứ 3.
Áp lực tiếp tục được Malaysia duy trì và hàng thủ Timor Leste vẫn để lộ nhiều sơ hở, họ lãnh thêm bàn thua thứ 4 vào phút 81 từ pha ghi bàn của Rashid. Thắng trận này, U22 Malaysia đứng thứ 3 bảng B với 4 điểm cùng hiệu số (+3), đứng sau Campuchia do kém hiệu số.
Ở lượt cuối, Malaysia sẽ gặp Campuchia trong trận đấu mang tính quyết định vé còn lại vào bán kết của bảng A.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu bóng đá SEA GAMES 2019, chung kết ngày 10-12: U22 Việt Nam nhỉnh hơn U22 Indonesia
-
Chia sẻ bất ngờ sau chiến thắng của tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp
-
Đánh giá cao Indonesia, HLV Park Hang Seo vẫn muốn thắng đối thủ ở chung kết
-
Nhận thẻ vàng, HLV Park Hang Seo vẫn muốn ăn thua với trọng tài
-
Phóng viên Trung Quốc xin “thầy” Park chỉ giáo cho bóng đá nước mình
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam đã có 45 HCV, xếp thứ ba
-
HLV U22 Indonesia hẹn U22 Việt Nam tại chung kết
-
Điền kinh Việt Nam đoạt HCV 4x400m tiếp sức hỗn hợp
-
Việt Nam - Campuchia 4-0: Nhẹ nhàng vào chung kết
-
Đoạt HCV thứ 5, Ánh Viên bước vào “ngôi đền huyền thoại” của SEA Games