Trước một đội bóng khá yếu như Campuchia, các học trò của ông Tavares chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Nhưng chúng ta sẽ đá như thế nào và thắng như thế nào? Hiện tại, áp lực của trận hòa trước Singapore khiến cho ông Tavares và các cầu thủ Việt Nam cảm thấy rất không thoải mái.
Trong buổi họp báo trước trận đấu vào sáng hôm qua tại khách sạn Equatorial, ông Tavares xuất hiện với một khuôn mặt khá âu lo, và ông này đã lảng tránh một vài câu hỏi liên quan đến tương lai của ông sau Tiger Cup (nếu Việt Nam không thể có được kết quả tốt).
|
Có bao nhiêu niềm vui sẽ đến với cầu thủ VN trong trận đầu chiều nay? |
Như vậy, mọi chuyện sẽ được “nhẹ nhàng” và tạm thời cất vào hành trang quá khứ ngay khi chúng ta đánh bại người Campuchia (đây là chuyện đương nhiên). Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thắng ra sao? Với ông Tavares, ông không mấy quan tâm đến việc tuyển Việt Nam sẽ thắng mấy bàn: “1-0 hay 2-0, không quan trọng! Mục tiêu của chúng tôi là giành được 3 điểm mà thôi!”. Vâng, 3 điểm thì luôn luôn là điều tối quan trọng. Nhưng việc ghi được nhiều hơn 1 bàn (hoặc tạo ra một cơn mưa bàn thắng), sẽ khiến chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong trường hợp “chẳng may” phải so đọ chỉ số phụ với người Singapore và Indonesia.
Cũng theo ông Tavares, trong trận đấu chiều nay với Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ có một vài thay đổi trong đội hình xuất phát, những vị trí có vấn đề sẽ được điều chỉnh lại hợp lý. Phải chăng những thay đổi đó sẽ nhắm vào Trường Giang hay những vị trí thuộc chốt chặn cuối cùng của cặp trung vệ Mạnh Dũng và Hùng Dũng? Mọi chuyện vẫn chỉ là phỏng đoán và muốn biết những thay đổi ra sao, điều chỉnh như thế nào, chúng ta đành phải chờ đến 19 giờ hôm nay. Ông Tavares vốn nổi tiếng kín kẽ đã chẳng chịu bật mí chút bí mật nào.
Đối thủ của chúng ta – tuyển Campuchia – chưa bao giờ được đánh giá là một đội tuyển mạnh. Họ cũng chưa một lần cầm hòa được với chúng ta trong lịch sử các kỳ Tiger Cup (thua 1-3 năm 1996, thua 0-6 năm 2000). Và lần này, mọi chuyện sẽ lập lại.
Theo ông Som Saran, huấn luyện viên trưởng tuyển Campuchia, đội của ông có sự hiện diện của 9 cầu thủ đã sang Việt Nam hồi tháng trước để tham gia giải vô địch quân đội Đông Nam Á. Ngoài ra, đội hình của Campuchia gồm toàn các cầu thủ dưới 23 tuổi – và đây chính là đội hình sẽ dự SEA Games 2005. Dù đã được tập trung trong vòng 2 tháng, các cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm của Campuchia sẽ khó lòng đứng vững trước hàng công của tuyển Việt Nam.
TIỂU PHƯƠNG
Phát biểu trước trận đấu |
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Lịch sử đưa Đức Tuân giúp bóng bàn nam Việt Nam giành trọn bộ HCV đồng đội, đôi, cá nhân SEA Games
-
HLV Li Huan Ning: Tôi có quân bài của mình và đưa ra sân khi thích hợp
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm