Tâm điểm của trận đấu nằm ở khu kỹ thuật, đó là cuộc so tài giữa hai HLV kỳ cựu Eriksson và Lippi. Có thực lực trong tay hùng hậu cũng như thời gian làm việc lâu năm hơn, ông Lippi đã vượt qua đồng nghiệp cùng đến từ châu Âu như mình bằng 1 chiến thắng thuyết phục.
Cả hai đội đều chủ động lối đá tấn công cởi mở ngay từ đầu trận. Đến phút 40, Trung Quốc vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha xoay người sút bóng kỹ thuật của Wu Lei trong vòng 16m50.
Trung Quốc tiếp tục thế trận lấn lướt và đến phút 66, tỷ số được nhân đôi và tác giả vẫn là Wu Lei sau pha bắt vô-lê đẹp mắt. Thua 2 bàn, các cầu thủ Philippines gần như suy sụp và không còn nhiều ý chí để chiến đấu. Tận dụng điều đó, phút 80, cầu thủ vừa vào sân từ ghế dự bị Yu Dabao ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà từ cú đánh đầu hiểm hóc.
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Barca thu hẹp cách biệt với ngôi đầu còn 2 điểm
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Didier Deschamps không gây bất ngờ khi triệu tập tuyển Pháp
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Neymar đã sẵn sàng chơi trận PSG – Barca, nhưng Pochettino không đảm bảo
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ