Đội trưởng Steven Gerrard ghi liền 2 bàn trong 5 phút giúp tuyển Anh ngược dòng thắng Hungary 2-1 trong trận đấu rửa mặt tại Wembley. Trong khi đó bàn thắng duy nhất của tiền vệ Angel Di Maria chưa thể giúp người dân Argentina tin vào tài nghệ của HLV tạm quyền Sergio Batista, được xem sẽ thay thế vị trí mà Diego Maradona để lại.
Sự chế giễu của người hâm mộ đội tuyển Anh càng khiến lần đầu tiên xuất hiện của thầy trò HLV Fabio Capello sau World Cup thêm đặc biệt. Capello xuất hiện với sự vô hồn, ông ngồi lỳ trên băng ghế huấn luyện. Ngay cả Steven Gerrard giải thoát ông khỏi những rắc rối mới có thể đối mặt, ông cũng không biểu lộ điều gì.
![]() |
Gerrard mừng bàn thắng quý giá với Adam Johnson. |
Vẫn chiếm trọn thời gian kiểm soát bóng, nhưng tuyển Anh bị thủng lưới trước sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Phil Jagielka ở phút 63. Khán đài càng rộ lên những tiếng la chộ, Wayne Rooney, Ashley Cole tiếp tục nhận được những lời chế nhạo, chỉ có Steven Gerrard là nhận được những tiếng vỗ tay bởi lối chơi đầy nhiệt huyết và bởi cú đúp tuyệt vời của anh: bàn gỡ hòa 1-1 từ cú sút xa sở trường hơn 25m ở phút 68, và một màn nhảy múa giữa 3 hậu vệ Hungary trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh ở phút 73. HLV Fabio Capello nói: “Luôn luôn là như vậy. Khi bạn ghi bàn là bạn luôn tốt. Khi bạn giành chiến thắng bạn cũng nhận được điều tốt đẹp. Nhưng khi bạn thua, bạn sẽ không có gì. Nhưng chúng tôi chiến thắng cùng nhau và thất bại cùng nhau”.
Capello nói tiếp: “Tôi hài lòng với màn trình diễn này. Chúng tôi chơi tốt trong 30 phút đầu trận, nhưng 10 phút sau của hiệp đầu không được tốt. Họ co đội hình lại và thật khó khăn để tìm kiếm khoảng trống”. Có đến 20 ngàn chỗ trống trên sân Wembley có sức chứa đến 90 ngàn chỗ ngồi, và màn trình diễn của các tuyển thủ Anh và những lời giải thích của Fabio Capello đều không hề thuyết phục.
***
Argentina bắt đầu cuộc sống hậu Maradona với 1 chiến thắng, nhưng họ đã phải cảm ơn bàn thắng của tiền vệ Angel Di Maria trong nửa đầu hiệp 1 để nhọc nhằn vượt qua chủ nhà CH Ailen.
Ra sân với đội hình có đến 8 gương mặt trong thảm bại 0-4 trước tuyển Đức tại tứ kết World Cup 2010, đội khách Argentina nhập cuộc tốt hơn hẳn bởi khả năng kiểm soát bóng của mình. Và họ đã có bàn thắng ngay từ phút 20, khi tiền vệ tân binh của Real Madrid Di Maria thực hiện pha lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ thành Shay Given (bàn thứ 2 cho đội tuyển). Tuy nhiên, băng ghi hình cho thấy đây là một tình huống có thể bắt việt vị.
Không ghi được thêm bàn thắng, nhưng với HLV tạm quyền Sergio Batista, khởi đầu như vậy cũng đã là một kết quả tốt. Batista nhận định: “Đó là một kết quả tốt sau nỗi đau World Cup, và một hệ thống thi đấu mới đã vận hành tốt. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp, một phong cách bóng đá mà tôi thích, đặc biệt là trong hiệp 1. Hãy xem cách chúng tôi triển khai thế trận và nếu được yêu cầu cho thang điểm 10, tôi sẽ chấm 8 điểm cho hiệp 1”.
Đây mới chỉ là bước khởi đầu của Batista, trận đối đầu với nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha vào tháng tới sẽ đóng vai trò quyết định liệu ông có được chính thức dẫn dắt đội tuyển Argentina thay Diego Maradona hay không.
Tùng Việt
Các tin, bài viết khác
-
Sandro Tonali chấn thương và khả năng rời AC Milan
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?