(SGGPO).- Tại Cincinnati, Sania Mirza và Martina Hingis vẫn chia sẻ nhau ngôi số 1 đôi thế giới dù đã tạm chia tay nhau để “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, sau trận chung kết đôi nữ, Mirza cùng với Barbora Strycova (CH Séc) đã đánh bại bộ đôi Hingis và Coco Vandeweghe (Mỹ) với điểm số 7/5 và 6/4. Với kết quả này, Mirza đã độc chiếm ngôi số 1 trên bảng điểm đánh đôi, đẩy Hingis tuột xuống vị trí thứ 2.
-va-barbo.jpg)
Sania Mirza (phải) và Barbora Strycova
“Tôi sẽ không nói dối. Đây là một tình huống đầy khó khăn. Thật là không dễ dàng, bởi vì chúng tôi vẫn là bạn bè tốt của nhau, vì thế, không hề dễ dàng một chút nào. Đây là giải đấu đầu tiên mà chúng tôi chia nhau ra và chúng tôi bước ra sân đấu để đánh cặp với một người khác. Đương nhiên, sẽ không có trận đấu nào hay hơn là được chơi ở trận chung kết, nhưng cũng vì vậy, với cả 2 chúng tôi là rất khó khăn. Nhưng phải nói rằng chúng tôi là những tay vợt chuyên nghiệp. Chúng tôi đã bước ra sân đấu là phải cố gắng hết mọi sức lực, chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng. Đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm, và cả 2 chúng tôi đều cố làm như vậy. Cuối cùng thì, chuyện này cũng phải xảy ra. Chúng tôi sẽ phải đối đầu nhau ở một số thời điểm nào đó. Tôi nghĩ, tốt hơn là chuyện này nên xảy ra sớm, càng sớm càng tốt, bởi lần tới, khi đối đầu nhau, mọi chuyện sẽ ít khó khăn hơn”, Mirza trải lòng sau khi đánh bại người bạn thân, người đồng đội tốt một thời của cô - Hingis.
Mirza nhận xét: “Cô ấy rõ ràng là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của tôi, bởi vì chúng tôi có thể chơi tốt, hiểu lối chơi của nhau và phối hợp cùng nhau. Chúng tôi biết khá rõ về nhau. Thành thật mà nói, chúng tôi chưa hẳn là bạn của nhau, nhưng chúng tôi đã biết nhau từ năm 15 tuổi. Chúng tôi luôn tôn trọng người còn lại và lối chơi của người còn lại. Ít nhất, tôi có sự tôn trọng đó”.
Đ.Hg
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games