ATP World Tour Finals 2014
Chuyến hành trình của Andy Murray ở Paris Masters có thể vẫn chưa kết thúc. Nhưng với chiến thắng trước “Roger Federer mới” Grigor Dimitrov 6/3 và 6/3, Andy Murray đã bắt đầu nghĩ đến chuyến hành trình sắp tới ở London. Tay vợt số 1 Anh quốc đã trở thành người thứ 5 giành quyền tham gia ATP World Tour Finals 2014 (Rafael Nadal đã rút lui khỏi giải đấu, thế nên, Murray trở thành người thứ 5 giành vé đến London chứ không phải là người thứ 6).
Tay vợt cựu tốp 4 thế giới người Scotland này không hề phải đối mặt với một nguy cơ thua break-point nào trong trận thắng một trong những “tay súng trẻ” của ATP World Tour thời kỳ mới. Trong vỏn vẹn 69 phút đồng hồ thi đấu, Murray đạt tỷ lệ thắng điểm khi cầm giao bóng 1 lên đến 93% (thắng 27 tình huống trong tổng số 29 tình huống cầm giao bóng 1).
![]() |
Murray tiết lộ: “Thực sự không hề có khoảnh khắc chìm sâu nào trong trận đấu. Trong một số trận đấu chống lại những tay vợt hàng đầu, tôi đã trải qua một số thời điểm khi mà đẳng cấp của tôi đột nhiên sa sút đôi chút và thông thường thì những tay vợt hàng đầu sẽ tận dụng các cơ hội này. Tôi không hề có những khoảnh khắc như vậy trong ngày hôm nay. Tôi đã chơi tốt từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc trận đấu. Tôi đã biến trận đấu trở thành một cuộc chơi cực khó đối với Grigor. Hiếm khi tôi phạm phải sai lầm nào, trong suốt thời gian thi đấu trên sân…”.
Tính cho đến thời điểm này, điểm số mà Murray gặt hái được ở Paris Masters đã quá đủ để đảm bảo cho anh quay trở lại ATP World Tour Finals sau một năm vắng bóng (anh không thi đấu ở London hồi năm ngoái vì phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị chấn thương lưng). Murray cùng với Roger Federer, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka đã giành vé, trong khi Nadal đã rút lui, cơ hội vẫn còn đối với Kei Nishikori, Tomas Berdych, David Ferrer, Milos Raonic.
Murray đã đạt được thành tích 58 trận thắng - 17 trận thua chỉ tính riêng ở trong mùa giải năm nay. Với ngôi vô địch ở Erste Bank Open (tại Vienna, Áo) hồi đầu tháng 10 này, Murray cũng đã trở thành tay vợt thứ 5 giành được từ 30 danh hiệu ATP World Tour trở lên trong sự nghiệp, sau Federer (82 danh hiệu), Nadal (64 danh hiệu) và Nole (46 danh hiệu) - đương nhiên, danh sách này chỉ tính đến những người… vẫn còn đang cầm vợt để bước ra sân thi đấu…
Hiện tại, Murray đang tỏ ra cực kỳ tự tin, không chỉ nhờ vào thành tích giành vé đến London, mà chủ yếu chính nhờ quãng thời gian 5 tuần lễ cực kỳ thành công vừa qua, quãng thời gian chứng kiến Murray đăng quang ở Shenzen Open, Vienna Open và Valencia Open, lọt đến bán kết giải đấu tại Beijing.
Murray cho biết: “Tôi đã trải qua nhiều tuần lễ khá dài trong thời gian vừa qua, nhưng nó đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Chính tôi đã tìm lại rất nhiều sự tự tin với chính cơ thể của tôi từ việc chơi thật nhiều trận đấu, sau đó là thắng nhiều trận đấu khó nhằn, những trận đấu dài ngoằng và cả những trận đấu cân sức, đặc biệt là các trận đấu chung kết, các trận đấu phải đối mặt với những tình huống thua match-point hiểm nghèo (Murray thắng Tommy Robredo ở chung kết Shenzen và Valencia, nơi anh phải lội ngược dòng nước, cứu 5 nguy cơ thua match-point trước khi giành được chiến thắng cuối cùng)”.
Murray đã đấu với nhà ĐKVĐ giải Paris Masters - tay vợt đương kim số 1 thế giới của ATP World Tour Novak Djokovic - trong một trận đấu tứ kết diễn ra vào rạng sáng hôm nay, ngày 1-11. Cho dù kết quả trận đấu đó có là như thế nào, có thể hiểu rằng Murray đã sẵn sàng để quay trở lại với làng quần vợt nam thế giới, để thể hiện thứ quần vợt đỉnh cao sau một thời gian dài sống trong hoang mang - và tưởng chừng như đã hoàn toàn đánh mất thân phận…
ĐỖ HOÀNG