Gần nửa hiệp 1 trôi qua nhưng trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm, không có tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Nắm thế chủ động, nhưng đội bóng chủ sân Vinh chơi bế tắc. Olaha chơi đầy nỗ lực nhưng dường như anh đang thiếu đi một đối tác ăn ý như Văn Đức. Bên cạnh đó, Becamex Bình Dương cho thấy được sự chắc chắn ở nơi hậu vệ với sự hỗ trợ của cặp tiền vệ trung tâm Đông Triều và Đinh hoàng Max.
Tuy không có cơ hội trước đó, nhưng phút 31 Olaha đã có bàn mở tỉ số cho SLNA sau khi đánh đầu đánh bại Tấn Trường từ pha chuyền bóng như đặt của Văn Bình. Có bàn thắng, tốc độ trận đấu được các cầu thủ xứ Nghệ đẩy lên cao, liên tiếp ép sân Bình Dương những phút còn lại. Khắc Ngọc có cơ hội đối mặt với thủ môn Tấn Trường ở phút 41 nhưng không thể hạ gục được thủ môn dày dạn kinh nghiệm của Bình Dương.
Liên tục ép sân, điều gì đến cũng sẽ đến, Sông Lam Nghệ có bàn thắng thứ 2 nhân đôi cách biệt của Cao Xuân Thắng. Phút 44 từ tình huống tạt bóng của Dos Santos, Olaha trả bóng thuận lợi cho Cao Xuân Thắng tung cú ra chân không thể cản phá.

Phút 89 Thủ môn Văn Tiến cứu thua xuất sắc cho SLNA, sau cú sút cực hiểm của Ngọc Tỉnh. Với chiến thắng 2-1, đội bóng xứ Nghệ vượt qua Bình Dương trên bảng xếp hạng và leo lên vị trí thứ 3.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Vòng 2 LS V-League 2021, Topenland Bình Định - CLB Sài Gòn: Chủ nhà tính phương án mở cửa tự do
-
Thi đấu tập huấn: ĐT nữ Việt Nam thắng nữ Hà Nội 4-0
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh