Vitesse, đội bóng luôn được xem là “sân sau” của Chelsea trên đất Hà Lan, đã giành chiến thắng áp đảo với các bàn thắng của Bryan Linssen (phút 22), Matus Bero (phút 44), Roy Beerens (phút 62) và đặc biệt là của “lính đánh thuê thuộc CLB Chelsea” Jake Clarke-Salter (phút 66), trước khi Tim Matavz ấn định “chiến thắng 5 sao” ở phút 71. Trước đó, cầu thủ người Nhật Bản Ritsu Doan đã ghi bàn thắng danh dự cho đội khách trong trận đấu trên sân GelreDome ở phút 38.

Dù có được khởi đầu khá thuận lợi và một chiến thắng “hoành tráng”, Slutsky vẫn thận trọng cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa đạt được sự ổn định cần thiết. Vì vậy, mỗi trận đấu ở vào thời điểm này đều giống như là… một cuộc phiêu lưu. Do vậy, tôi vẫn phải thận trọng. Đây là một trận đấu không dễ dàng, rất khó để dự đoán trước khi cả 2 chúng tôi đều hiểu rất rõ về nhau. Chúng tôi đang ở trên đỉnh bảng xếp hạng, nhưng tôi không nghĩ điều này là quan trọng. Nếu giải VĐQG kết thúc hôm nay, chúng tôi đã ăn mừng. Còn hiện tại, phải cố gắng đi từng bước một”.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
FA Cup: Man.City thót tim vào vòng 5, Arsenal thành cựu vô địch
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Serie A, vòng 19: AC Milan phải thắng Atalanta để giành ngôi vô địch mùa đông
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican