Vòng 6 V-League Eximbank 2014 (ngày 21-2), sân Cẩm Phả (15g00, BĐTV):
Chuỗi trận thành công vừa qua của chủ nhà hẳn sẽ giúp cho sân Cẩm Phả chiều nay vui như hội với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Quảng Ninh. Những cựu vương từ SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và ĐTLA đều bị mất điểm khi đối đầu với tân binh này và họ đang chờ thêm cựu vương khác đến từ phố núi để viết tiếp chuyện bất ngờ.
Quả thực, đá trên sân Cẩm Phả lúc này sẽ khó cho bất kỳ đội bóng nào. Khí thế đang lên, cầu thủ vào sân với tâm lý thoải mái sẽ chẳng khác nào liều “doping” lợi hại. Thế mạnh của họ không chỉ ở sự tập trung, lăn xả của hàng phòng ngự mà còn ở tính hiệu quả từ các chân sút. Nhất là Uche – Xuân Ngọc, cả hai đã “nã đạn” khá đều trong thời gian qua.
Nếu như Than cầm hòa được SHB Đà Nẵng và Gốm nhờ vào sự tư tin, thoải mái của dàn cầu thủ trẻ ở thế kèo dưới khi đối đầu với dàn “sao” của đối phương; thắng Gạch bởi Gạch đang ở vào giai đoạn không còn mạnh như xưa, gợi nhớ quá khứ bằng những cái tên đã qua thời đỉnh cao. Nhưng với Gỗ lại khác. Đội bóng này đã xây dựng được dàn cầu thủ trẻ từ 3-4 năm trước và một khi đã vào guồng thì rất khó chịu và khó bị “xuyên thủng” theo nhiều nghĩa.
Chủ nhà có Uche – Xuân Ngọc để kỳ vọng thì HAGL cũng có Timothy – Văn Pho để sẵn sàng săn lùng bàn thắng. Văn Pho hẳn sẽ là gương mặt mà hàng thủ chủ nhà bận tâm hơn của Timothy, bởi dù đá trung vệ hay tiền vệ trung tâm, sự nguy hiểm của thủ quân này vẫn rất cao.
Dự đoán: Hòa 1-1
Hoàng Giang
Các tin, bài viết khác
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại
-
Các đội V-League nỗ lực vượt khó
-
Thêm 2 trọng tài Việt Nam lọt vào danh sách xét chọn điều hành VCK World Cup
-
Chơi 3 tiền đạo ngoại, CLB TPHCM có... đi trên dây?
-
Giải hạng Nhất 2021: Đường thăng hạng sẽ nhộn nhịp hơn?
-
Những “lão tướng” ở mùa bóng 2021
-
Thạch Bảo Khanh trở lại đội 1 Viettel