Hôm nay 15-11 (giờ địa phương), ATP World Tour Finals dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới sẽ khởi tranh ở London. Nếu mọi thứ diễn ra và kết thúc theo đúng kịch bản dựng sẵn, thì tay vợt số 1 Novak Djokovic (Nole) sẽ lại lên ngôi, hạ màn mùa giải 2015 với 11 danh hiệu lớn, nhỏ.
Giới quan sát không muốn điều nhàm chán đó xảy ra liên tiếp, bởi tay vợt người Serbia càng vô địch nhiều càng chứng tỏ “phần còn lại” gồm Rafael Nadal, Andy Murray, David Ferrer hay thậm chí là lão tướng Roger Ferderer quá kém cỏi.

Các tay vợt mạnh đều có tham vọng lật đổ Djokovic (trái), nhưng rất khó
Djokovic giống như đi dạo trong làng quần vợt nam trong vài mùa trở lại đây. Thậm chí, những cây bút chuyên bình luận về quần vợt ở Anh còn nhấn mạnh rằng màn trình diễn của Djokovic đang khiến người ta quên dần khái niệm “Big Four” chỉ bộ tứ Nadal, Ferderer, Djokovic và Murray, để giờ đây quen với cái tên mới “Big One” mà ông vua Dojokovic đang nắm giữ. Vậy ai đủ sức lật đổ tay vợt số 1 thế giới lúc này? Ferderer thì đã quá tuổi làm chuyện động trời, trong lúc đối trọng Nadal ngày càng sa sút, còn Murray hiếm hoi lắm mới chơi được trận ra hồn. Những tên tuổi này còn khó, huống chi các đàn em Kei Nishikori, Stan Wawrinka…
Thế cho nên, trong cuộc chạy đua đến đỉnh ATP World Tour Finals 2015, Nole vẫn được đánh giá là số 1, là bất khả chiến bại. Nên nhớ, làm nền cho cuộc hành trình của Nole chính là 3 danh hiệu Grand Slam, 6 Cúp Masters 1.000 và 1 danh hiệu ATP 500. Tính đến trước thềm giải đấu diễn ra ở London, Djokovic đã thắng đến 78 trận và chỉ để thua đúng 5 lần khi tham dự các giải đấu trong năm. Thậm chí, tay vợt người Serbia sở hữu 15.285 điểm, cao gần gấp đôi so với người xếp nhì là Andy Murray (8.470 điểm) trên bảng xếp hạng ATP mới nhất. Tức là chỉ dựa vào “bộ cánh” mà Djokovic đang khoác trên mình, đối phương đã phải lo sợ rồi.
Andy Murray rất muốn biến London thành sân khấu của riêng mình, nhưng đấy là khi anh đánh bại được Djokovic trên con đường chinh phục danh hiệu cao quý này. Song, trong 7 lần đụng độ năm nay, Murray đã thua đến 6 và chỉ thắng được 1 trận. Lép vế như thế thì quả là khó mà trông đợi tay vợt người Anh được.
Sau Murray, “tàu tốc hành” Federer được tính là người có thể đánh bại Djokovic. Tuy nhiên, tay vợt Thụy Sĩ luôn chơi lép vế trước Djokovic trong năm 2015 với chỉ 2 chiến thắng trong 6 lần đối đầu. Niềm hy vọng tiếp theo được đặt vào Rafael Nadal, tay vợt duy nhất sở hữu tỷ lệ thắng cao hơn Novak Djokovic trong tổng số các lần đối đầu (23 chiến thắng so với 22 của Nole). Thế nhưng, Nadal hiện không còn là chính mình vì mới chỉ thu hoạch được 3 danh hiệu năm nay (2 ở ATP 250 điểm và 1 ở ATP 500 điểm). Chưa kể, Nadal đã thua trong cả 3 lần đối đầu với Djokovic năm nay.
Suy cho cùng, rồi sẽ có tay vợt đánh bại Nole để giúp quần vợt thế giới bớt đi sự nhàm chán vì sự thống trị này. Nhưng, điều đó có lẽ chỉ xảy ra trong… vài năm nữa, khi Djokovic đã già như đàn anh Ferderer. Còn lúc này, ở độ tuổi 28 tràn đầy sinh lực, anh còn hưởng hương vị chiến thắng dài dài…
LÊ QUỐC
Các tin, bài viết khác
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn
-
Stefanos Tsitsipas & Maria Sakkari: Hai ngôi sao quần vợt Hy Lạp tràn đầy năng lượng cho mùa giải mới 2021