Cú đúp bàn thắng vào lưới Bordeaux ở trận bán kết Cúp Liên đoàn Pháp (trận này PSG thắng 4-1) đã đưa chân sút Edison Cavani cân bằng thành tích ghi 109 bàn cho CLB PSG của cựu ngôi sao Pauleta trước kia, đồng thời tiến gần hơn đến tham vọng xô ngã kỷ lục ghi 156 bàn mà Zlatan Ibrahimovic đang sở hữu.
Sau khi Ibrahimovic rời sân Parc des Princes để chuyển sang chơi cho Man.United, đương nhiên Cavani trở thành cây săn bàn số 1 của PSG. Cũng chính tiền đạo người Uruguay được đánh giá sẽ thế vai hoàn hảo cho chân sút người Thụy Điển, và thậm chí lãnh đạo đội bóng thành Paris còn khẳng định Cavani sẽ sớm vượt qua Ibra để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB.
Ở tuổi 29, Cavani đang đạt độ sung sức nhất của sự nghiệp cầu thủ. Khi cột mốc 109 bàn thắng của Pauleta - một trong những người hùng của PSG giai đoạn 2003-2008 - thì rõ ràng 156 bàn của Ibra là đích ngắm tiếp theo của Cavani.
Sân Parc des Princes chưa bao giờ chối bỏ anh, dù Cavani thường nấp dưới cái bóng quá lớn của Ibra suốt 3 mùa giải trước đó.

Edison Cavani sẽ sớm vượt qua kỷ lục của Ibrahimovic
Không được thi đấu ở vị trí trung phong cắm yêu thích, nhưng những con số thống kê của Cavani vẫn rất đáng nể khi anh ghi đến 81 bàn trên mọi mặt trận kể từ khi khoác áo PSG năm 2013 đến mùa bóng vừa rồi. Đối với một tiền đạo phải chơi dạt cánh thì số bàn thắng đó rất ấn tượng.
Ba mùa trước, Cavani luôn sắm vai hỗ trợ cho Ibra thì ở mùa giải năm nay, anh là “diễn viên chính”. Những chân chuyền cự phách như Angel di Maria hay Hatem Ben Arfa chính là đối tác lý tưởng cho Cavani. Khả năng chạy chỗ và săn bàn của tiền đạo 29 tuổi này đã được thức tỉnh khi xung quanh anh là những vệ tinh chất lượng.
Với những lợi thế ấy, Cavani đã thực sự tỏa sáng vì anh rất phù hợp với lối chơi tốc độ trực diện của HLV Unai Emery. Theo cựu danh thủ Christophe Dugarry - chuyên gia phân tích Ligue 1 - Cavani sở hữu 2 phẩm chất hiếm hoi đối với 1 tiền đạo là ghi nhiều bàn thắng và luôn biết cách di chuyển thông minh để đóng vai trò chim mồi, tạo khoảng trống cho đồng đội lập công.
Ngay cả khi phải đối mặt với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của Ibrahimovic mùa trước (50 bàn/51 trận), Cavani cho biết anh không hề cảm thấy áp lực: “Áp lực ư? Không. Mỗi cầu thủ đều có cách của mình. Tôi không có áp lực. Đó là một thách thức cá nhân cho tôi, tôi sẽ thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình để giành chiến thắng, ghi bàn cho đội nhà và giúp đỡ đồng đội khi cần thiết”.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero
-
“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới