Trước khi vòng 17 - tức vòng đấu áp chót diễn ra vào hôm 3-12, Thái Sơn Nam dẫn đầu với 43 điểm, nhiều hơn đội xếp sau Sahako 1 điểm. Đây cũng là hai CLB còn lại đủ điều kiện cạnh tranh đến ngôi vô địch bởi đội đứng thứ 3 Sài Gòn đã kém đến 8 điểm. Trùng hợp khi Thái Sơn Nam và Sahako trực tiếp gặp nhau trong ngày bế mạc Giải đấu.
Sahako ra sân trước ở vòng 17 gặp Thái Sơn Bắc vốn trụ hạng từ lâu và cho các cầu thủ trẻ ra sân tích lũy kinh nghiệm. Dù thiếu chân sút chủ lực Nguyễn Thịnh Phát vì treo giò, nhưng lực lượng còn lại của Sahako vẫn vượt trội hoàn toàn. Sau 40 phút, Sahako giành chiến thắng chung cuộc 4-0. Trong đó, Tấn Phát và Thái Huy mỗi người lập một cú đúp để mang niềm vui về cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh.
Ít giờ sau chiến thắng của Sahako, Thái Sơn Nam cũng làm được điều tương tự trước Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nhà vô địch đánh bại đại diện đến từ miền Trung với tỉ số 5-1. Cụ thể, Minh Trí lập một cú đúp, bên cạnh các bàn thắng của Thất Phi, Gia Hưng và Anh Tài. Đức Ngọc ghi bàn thắng danh dự cho đội bóng sông Hàn.

Các trận đấu còn lại thuộc vòng 17, Khánh Hòa ngược dòng vượt qua Sài Gòn với tỉ số không tưởng 7-5. Trong khi Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng không gặp nhiều khó khăn để lần lượt đánh bại Đắk Lắk 3-0 và Quảng Nam 5-0.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Futsal nam Việt Nam sang Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31
-
Kỳ SEA Games đầu tiên của Quả bóng Vàng futsal Hồ Văn Ý
-
Nước rút cho SEA Games 31
-
Futsal nữ Việt Nam tìm ra điểm yếu trước SEA Games 31
-
Futsal nữ Việt Nam hình thành bộ khung cho SEA Games 31
-
Futsal nam Indonesia ‘quay xe’ ở SEA Games 31, nhưng báo tin dữ cho đội nữ
-
Đội tuyển futsal Việt Nam lên hạng 38 thế giới
-
Tuyển futsal Việt Nam trở về nước, ‘bật chế độ’ cho SEA Games 31
-
Futsal Việt Nam và SEA Games 31
-
Futsal Thái Lan lần thứ 16 vô địch Giải Đông Nam Á