Giải vô địch U.19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014
Sáng 3-9, đội U.19 Thái Lan đã đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2014. Dù không nằm cùng bảng vòng loại với đội chủ nhà Việt Nam, nhưng đội U.19 Thái Lan cũng đã nhận được sự quan tâm của khá đông giới truyền thông khi nhiều phóng viên đã ra tận sân bay Nội Bài để ghi hình, phỏng vấn lãnh đạo đội bóng này.

U.19 Thái Lan (áo sậm) trong trận thua U.19 Việt Nam ở bán kết Cúp Hassanal Bolkiah. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
Tuy nhiên, HLV Sason đã khéo léo né cánh phóng viên, để Trưởng đoàn Somsak trả lời thay: “Chúng tôi đã có nhiều thay đổi về lực lượng so với Cúp Hassanal Bolkiah 2014, cụ thể là thay 7 cầu thủ trước khi sang Việt Nam và hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt nhất tại giải này”.
Thái Lan được xếp vào bảng B cùng với Indonesia và Myanmar, bảng đấu khá cân sức khi hai đội còn lại đều là những nhà ĐKVĐ giải U.19 Đông Nam Á (Indonesia) và ĐKVĐ Cúp Hassanal Bolkiah, Myanmar.
Ông Somsak tự tin: “Thái Lan sẽ cố gắng đi đến trận cuối cùng để đạt kết quả tốt. Nếu được chọn đối thủ ở vòng bán kết thì chúng tôi thích gặp Việt Nam hơn để hy vọng đòi lại món nợ đã thua Việt Nam ở bán kết Cúp Hassanal Bolkiah vừa qua”.
QUỐC CƯỜNG