Để giành tấm vé góp mặt ở trận chung kết, các cô gái Thái Lan vừa trải qua 90 phút đầy nghẹt thở trước Myanmar. Dù cho “Voi chiến” đã làm chủ suốt cả trận đấu. Các đường lên bóng đến từ nhà á quân SEA Games 2017 luôn đặt cầu môn của thủ thành Mya Phoo Ngon vào thế báo động.
Thế nhưng việc các học trò HLV Naruphol Kaenson quá phung phí cơ hội có được, bên cạnh sự chắc chắn đến từ hàng thủ Myanmar khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Kịch bản ở hiệp đấu còn lại không có gì thay đổi. Thái Lan ngày càng gia tăng sức ép tấn công về phía Myanmar. Liên tục các đường triển khai bóng đầy tốc độ ở hai cánh, trung lộ và thậm chí cả sút xa được đội bóng áo vàng thực hiện.
Chiều ngược lại, các cơ hội được Myanmar tạo ra không thật sự rõ ràng. Sự yếu ớt ở mặt trận tấn công khiến đoàn quân áo trắng bị đối thủ đẩy sâu về phần sân nhà.
Đó cũng là bàn thắng duy nhất giúp Thái Lan giành tấm vé góp mặt ở trận chung kết để tái đấu với tuyển nữ Việt Nam. Trận cầu được diễn ra vào 19h giờ tối 8-12 trên sân Rizal Memorial.
Cũng tại vòng đấu bảng, hai đội tuyển đã cầm hòa nhau với tỉ số 1-1. Trận đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung dẫn điểm cuối hiệp 1 với pha lập công của Dương Thị Vân. Nhưng Taneekarn Dangda đã giữ lại 1 điểm quý giá cho người Thái.