Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, HLV Akira Nishino đã tung đội hình mạnh nhất khi mà ông rất cần 1 chiến thắng trong trận này, thậm chí là cách biệt để lấy lại khí thế. Vì vậy, không bất ngờ khi Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công từ đầu trận và dồn dập tạo sóng gió bên phần sân đối phương.
Đáng chú ý ở đội hình xuất phát của Thái Lan khi Supachai Jaided và Anon được đá chính thay cho Supachok và Suphanat, cả hai vốn thi đấu không đúng phong độ trong trận thua Indonesia.
Tấn công nhiều, nhưng phải đến phút 42, U22 Thái Lan mới mở được tỷ số sau pha không chiến của Supachai trong vùng cấm. Lên tinh thần sau bàn thắng, Thái Lan đã nhanh chóng có tiếp bàn thắng thứ 2 trước khi hiệp 1 khép lại.
Khơi thông bế tắc và sự hưng phấn về tinh thần, ông Nishino đã tung hai chân sút Supachok và Suphanat vào sân ở hiệp 2 và sự xuất hiện của bộ đôi này đã góp phần lớn đem về chiến thắng 7-0 chung cuộc chi Thái Lan.
Trận thắng này đã giúp Thái Lan có được 3 điểm đầu tiên để lấy lại khí thế trước khi so tài cùng Singapore và ngày 1-12.
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Chờ quà chia tay của ông Park (19g ngày 22-5, THTT trên VTV6)
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 21-5: Kết thúc ngọt ngào cho bóng đá nữ Việt Nam
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam
-
Người hùng Huỳnh Như: ‘Trong cuộc đời tôi chỉ có một lần sướng như vậy’
-
HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất trong sự nghiệp’
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á
-
Đội tuyển lặn Việt Nam liên tiếp có HCV, phá kỷ lục SEA Games
-
Tái hiện chung kết quần vợt đơn nam toàn Việt Nam: Lý Hoàng Nam “out trình” đối thủ, Trịnh Linh Giang thắng kịch tính
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng
-
Xạ thủ có gương mặt khả ái Đặng Hồng Hà trượt huy chương đến khó tin