Cặp đôi Floyd Mayweather và Marcos Maidana xác nhận họ sẽ cùng nhau “đánh đấm ra trò” trong trận tái ngộ sắp tới đây sau lần va chạm nảy lửa và “hoàn toàn làm mãn nhãn khán giả giải trí” hồi tháng 5 rồi. Floyd Mayweather - biệt danh “độc cô cầu bại” - đang tìm kiếm trận toàn thắng thứ 47 trong sự nghiệp và anh không hề giấu diếm tham vọng của mình trong buổi họp báo quảng bá về trận đấu…
![]() |
Marcos Maidana (phải) và Floyd Mayweather. |
Hướng thẳng về phía Maidana rất lịch lãm trong bộ vét trắng, áo sơ mi ca rô trắng xanh viền đỏ, đeo mắt kính sành điệu, Mayweather hầm hố trong chiếc áo thun đen in hình một con mãnh thú đang nhe răng gầm thét gằn giọng: “Cho dù anh có làm rất nhiều điều cho trận đấu này, tôi vẫn cược là tôi sẽ đánh bại anh. Đó chính là niềm tin mà tôi đặt vào bản thân nhiều như thế nào, bởi vì tôi có đủ khả năng tạo ra bất kỳ điều gì. Vì thế, nếu anh tin vào kỹ năng của anh giống như anh đã nói, thì do dù anh có chuẩn bị cho trận đấu này nhiều đến thế nào, tôi vẫn cá là tôi sẽ đánh bại anh. Tôi sẽ đặt cược, theo những gì mà tôi biết là khoản tiền thưởng 70 triệu USD của tôi. Anh ta tin vào kỹ năng của mình và tôi thì tôi tin vào kỹ năng của tôi!”.
Maidana phản ứng tức thì trước lời thách cược của Floyd, anh nhận cược luôn: “Bất cứ thứ gì anh ta thách cược, tất cả tiền thưởng, hay chậm chí đôi găng tay này, vâng, tôi sẵn sàng nhận lời thách cược, không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ nhận cược”. Maidana mới là người chiếm ưu thế áp đảo ở nửa đầu trận đấu hồi tháng 5 với hàng loạt cú ra đòn mãnh liệt. Điều đó rất dễ hiểu, Maidana được cả thế giới biết đến với khả năng tấn công “tốc chiến tốc thắng” và anh sở hữu rất nhiều chiến thắng bằng knock-out. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự khôn ngoan đã một lần nữa giúp Floyd, người từng miêu tả đấm bốc cũng như… đánh cờ, giành chiến thắng khi anh vượt lên dẫn điểm nhờ những đòn đánh chính xác và hợp lý. Sau trận đấu đó, Maidana đã mất đai WBA vào tay Floyd. Maidana sau đó đã lên tiếng chê trách: “Rõ ràng tôi đã có cảm giác giống như là tôi đã giành chiến thắng. Floyd chiến đấu không giống như một người đàn ông, không hề giống những gì mà tôi đã mong chờ”.
HOÀNG DƯƠNG