kasatkina say mê Nadal

Là một gương mặt mới nổi trong làng quần vợt nữ thế giới kể từ đầu năm nay, tay vợt trẻ người Nga Daria Kasatkina (năm nay mới 19 tuổi) đang trở thành tâm điểm của nhiều sự chú ý. Hiện đang xếp hạng 33 thế giới, đã lọt đến vòng 3 Australian Open (chỉ để thua Nadal), tứ kết Indian Wells, vòng 3 của French Open và Wimbledon (nơi cô chỉ chịu dừng bước trước Venus Williams khi để thua ván quyết định với điểm số 8-10), Kasatkina cho thấy nhiều tiến bộ.

Daria Kasatkina

Cô tiết lộ, người đưa cô đến với môn quần vợt chính là anh trai của cô: “Anh ấy rất hay chơi bóng, nhưng chỉ để giải trí. Anh ấy chỉ là nghiệp dư. Khi đó, tôi còn rất nhỏ, khoảng 6 tuổi gì đó, anh ấy đã gặp ba mẹ tôi và nói, nếu ba mẹ muốn Dasha tham gia một môn thể thao nào đó, thì phải hướng em ấy vào quần vợt bởi vì đó là tất cả mọi thứ. Bạn di chuyển đôi chân, bạn sử dụng cả cơ thể. Điều đó rất tốt cho trẻ em”.

Cũng như tất cả những tay vợt chuyên nghiệp khác, Kasatkina có thần tượng của mình. Không ai khác hơn, đó chính là Rafael Nadal: “Kể từ khi tôi mới 8 tuổi, tôi đã bắt đầu xem Rafa thi đấu, ở Roland Garros 2005, khi anh ấy thắng danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Tôi đã yêu, đã say mê lối chơi của anh ấy, cá tính của anh ấy, tất cả mọi thứ. Kể từ giải đấu đó, tôi bắt đầu yêu mến anh  ấy với tư cách là một tay vợt. Tôi say mê tất cả mọi thứ từ anh ấy. Cách anh ấy thi đấu, cách anh ấy đối nhân xử thế. Với tôi, anh ấy là một ví dụ hoàn hảo cho việc tôi trở thành một nhà thể thao như thế nào”.

Vì mê Nadal, Kasatkina cũng mê chơi trên mặt sân đất nện và cô đang có những thành tích khá ấn tượng trên mặt sân này. “Năm ngoái, tôi đã chơi 7 tháng trên mặt sân đất nện. Phần lớn là những kết quả tốt. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu chơi bóng trên sân cứng nhiều hơn. Có khá ít giải đấu trên mặt sân đất nện, vì thế, tôi cần phải thích nghi nhiều hơn với mặt sân cứng. Nhưng tôi vẫn thích thi đấu trên mặt sân đất nện bởi vì tôi thích cái lối chơi trên mặt sân này. Lối chơi chậm hơn, bạn có thể dùng chiến thuật nhiều hơn…”, Kasatkina tâm sự.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục