Tomic lật đổ Ferrer

Bernard Tomic đã tạo ra bất ngờ đầu tiên ở Shanghai Masters 2015 sau khi lật đổ hạt giống số 7 người Tây Ban Nha là David Ferrer với chiến thắng có điểm số 6/4 và 6/2.

Bernard Tomic đã tạo ra bất ngờ đầu tiên ở Shanghai Masters 2015 sau khi lật đổ hạt giống số 7 người Tây Ban Nha là David Ferrer với chiến thắng có điểm số 6/4 và 6/2.

Kết quả này đã đưa Tomic lọt vào vòng đấu thứ 3, nơi anh sẽ đối diện với người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Richard Gasquet (Pháp) và Vasek Pospisil (Canada).

Tomic đang bay cao trong mùa giải 2015 này. Anh đã vươn lên vị trí hạng 20 thế giới hôm 21-9 và đây chính là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của anh. Tay vợt số 1 của làng quần vợt nam Australia không chỉ giáng đòn mạnh mẽ vào tham vọng giành một suất tham dự ATP World Tour Finals tại London của Ferrer mà chỉ còn cách suất tứ kết thứ 8 trong mùa giải năm nay đúng 1 chiến thắng nữa. Khi Tomic không còn bị ràng buộc bởi những rắc rối liên quan đến Tòa án và cảnh sát, anh đã chơi cực kỳ thăng hoa.

Bernard Tomic.

Trong khi đó, tay vợt đồng hương còn nổi tiếng hơn Tomic về độ “quậy” là Nick Kyrgios đã thúc thủ trước Kei Nishikori (Nhật Bản) với điểm si61 1/6, 6/4 và 6/4 trong một trận đấu vòng 2 rất đáng chú ý khác. Trong một kết quả khác, John Isner (Mỹ) đã đánh bại Favid Goffin (Bỉ) 6/3, 7/6 (7-5), đặt dấu chấm hết cho cơ hội Andy Murray (Anh) được giáp mặt Goffin ở vòng 3 nhằm để “thăm dò” cho trận đấu chung kết Davis Cup vào cuối mùa giữa tuyển Anh và tuyển Bỉ.

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục