Hoàng Thiên giúp Việt Nam tìm hy vọng

Với một phong độ tuyệt vời và lối chơi đẹp mắt, Nguyễn Hoàng Thiên đã mang về cho Việt Nam 1 trận thắng trong 2 trận đấu đơn đầu tiên với Pakistan diễn ra vào sáng qua (14-2) tại Đà Lạt.

Với một phong độ tuyệt vời và lối chơi đẹp mắt, Nguyễn Hoàng Thiên đã mang về cho Việt Nam 1 trận thắng trong 2 trận đấu đơn đầu tiên với Pakistan diễn ra vào sáng qua (14-2) tại Đà Lạt.

Ở trận đầu tiên, không có bất ngờ nào xảy ra khi tay vợt số 1 Pakistan Aqeel Khan dễ dàng đánh bại Ngô Quang Huy 3-0 (6/0, 6/4, 6/3) để dẫn trước Việt Nam 1-0. Do không tập chuyên đơn một thời gian gần đây, Quang Huy cho thấy anh mất đi sự tự tin ở khâu giao bóng và cú đánh trái tay. Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, Quang Huy phải đánh thay và chuyện nhận thất bại đã được ban huấn luyện dự báo trước.

Ở trận thứ 2, Hoàng Thiên đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khâu giao bóng, trả bóng và đặc biệt là tâm lý thi đấu, đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (6/3, 6/2, 6/0) trước Muhammad Abid, giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 1-1, đồng thời còn tìm cơ hội trong 1 trận đôi và 2 trận đơn còn lại.

Sáng nay 15-2, giải tiếp tục diễn ra trận đôi giữa Quốc Khánh/Linh Giang gặp Qureshi/Aqeel Khan. Theo quy định, các đội có thể thay đổi đội hình trước trận đấu 1 giờ, do đó, nhiều khả năng ban huấn luyện sẽ đưa Hoàng Thiên thay thế tay vợt 17 tuổi Linh Giang, đứng cặp cùng Quốc Khánh để quyết chiến trận đôi, nên dù chúng ta vẫn dưới cơ vì đối thủ có tay vợt hạng 15 đội thế giới Qureshi góp mặt, nhưng vẫn còn cơ hội thắng.

Theo nhận định, 2 trận đơn thi đấu ngày cuối, nếu Hoàng Thiên có làm chủ lực thắng Aqeel Khan đi nữa, nhưng trận còn lại Quang Huy đang được giới chuyên môn nhìn nhận yếu thế hơn tay vợt Muhammad Abid rất nhiều.

QUANG TRỰC

Tin cùng chuyên mục