WTA Tour 2010 - Những gam màu đầy thú vị

Kỳ 6: Lứa trẻ... chậm tiến!

Nếu... trừ Wozniacki ra, lứa trẻ còn gì?
Kỳ 6: Lứa trẻ... chậm tiến!

Mùa giải WTA Tour 2010 đã khép lại từ tháng 11, nhưng âm hưởng vẫn còn vương vất. WTA Tour đã bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21 với nhiều biến cố, nhiều sự việc thú vị. Qua bức tranh tổng thể của WTA Tour 2010, trong đó ẩn chứa những gam màu đầy thú vị, những phối cảnh đầy bất ngờ, những hiện tượng hợp lý cùng kỳ lạ. Điểm giao thời giữa thập niên thứ nhất với thập niên thứ hai đã trở thành một cột mốc không thể nào quên…

Dù đã thắng 2 danh hiệu, mùa giải 2010 vẫn là một bước lùi trong sự nghiệp của Victoria Azarenka, và đó cũng là dấu hiệu chung của lứa trẻ…

Dù đã thắng 2 danh hiệu, mùa giải 2010 vẫn là một bước lùi trong sự nghiệp của Victoria Azarenka, và đó cũng là dấu hiệu chung của lứa trẻ…

Nếu như trong mùa giải 2008 và 2009, WTA có thể tự hào giới thiệu “làn sóng các tay vợt trẻ trung đầy tài năng” đã và đang gây ra sức ảnh hưởng mỗi lúc một lớn hơn trong thế giới quần vợt nữ chuyên nghiệp thì ở mùa giải 2010, không có quá nhiều gương mặt mới xuất hiện gây ra sự chú ý cho dư luận. Trong khi đó, những gương mặt từng được đánh giá là có một tương lai tươi sáng như Victoria Azarenka, Agnieszka Radwanska, Melanie Oudin, Dominika Cibulkova… lại có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Thế là ngoại trừ Caroline Wozniacki leo lên ngôi số 1 thế giới khi mới 20 tuổi, các tay vợt trẻ trung đang tỏ ra lép vế hơn hẳn trước các “đàn chị” đã lớn tuổi nhưng “vẫn chưa lục nghề”…

Nếu... trừ Wozniacki ra, lứa trẻ còn gì?

Nếu làm một phép tính trừ với Caroline Wozniacki ra, lứa trẻ chỉ còn 2 đại diện nằm trong tốp 20 thế giới. Và nếu tiếp tục trừ Wozniacki ra, lứa trẻ nằm trong tốp 20 ấy cũng chỉ thắng được đúng 2 danh hiệu trong mùa giải năm nay - tất cả đều thuộc về công lao của Victoria Azarenka - người bạn thân nhất của Wozniacki. Những chỉ số đó, những thành tích đó vốn không phải là điều mà WTA (luôn nỗ lực kiếm tìm thêm nhiều tài năng trẻ) mong muốn. Nhưng đáng buồn là sau 2 năm tạo ra nhiều cơ sở để tin tưởng, để hy vọng, lứa trẻ ngày nay đã bị lép vế hoàn toàn bởi sự quay trở lại đáng chú ý của bộ đôi người Bỉ, bởi chị em Williams vẫn là những tượng đài lớn lao, và vì những tay vợt của xứ sở bạch dương vẫn biết cách đứng vững những khi cần thiết nhất.

Nhìn chung thì tay vợt 21 tuổi người Belarus cũng đã đạt được một số thành công nhất định trong mùa giải năm nay - đăng quang ở Stanford và Moskva sau khi đánh bại 2 tay vợt gạo cội của Nga là Maria Sharapova và Maria Kirilenko. Tuy nhiên, cách mà cô “đối phó” với những tay vợt lớn khác lại khiến mọi người phải suy nghĩ - thua Elena Dementieva sau 2 ván ở Sydney, thua Serena Williams sau 3 ván tại Australian Open, nhưng sau đó cô lại thua dễ Venus Williams sau 2 ván ở Dubai. Cô cũng đã thua Kim Clijsters chỉ sau 2 ván đấu ở Key Biscayne. Gần đây nhất, ở WTA Doha Championships, cô đã chịu thua Vera Zvonareva cũng chỉ sau 2 ván đấu. Dù là 1 trong các đại diện của lứa trẻ đầy tài năng, Azarenka lại thường chơi “dưới màu” những tay vợt lớn tuổi hơn.

Nếu tính về thứ hạng, mùa giải 2010 cũng là một bước lùi trong sự nghiệp của cô gái người Belarus - cuối mùa giải 2009, cô xếp hạng 7 thế giới còn hiện giờ, cô xếp hạng 10. Nhưng ít ra, Azarenka vẫn có một mùa giải “coi được” hơn tay vợt cùng tuổi người Ba Lan Agnieszka Radwanska. Radwanska không giành được danh hiệu nào trong mùa giải 2010, chỉ 1 lần lọt đến trận chung kết (thua Svetlana Kuznetsova ở San Diego) và 3 lần lọt đến bán kết ở các giải đấu trong năm (2 lần để thua chính những tay vợt cùng lứa như Azarenka và Wozniacki). Đối với Radwanska, đây là mùa giải mà cô rất muốn quên - vì lần đầu tiên sau 2 năm (2008 và 2009), cô bị “đá văng” khỏi tốp 10. Đối với những tay vợt khác như: Melanie Oudin, Dominika Cibulkova… mùa giải 2010 cũng là một mùa giải không được như ý…

Vài gương mặt mới xuất hiện

Tuy nhiên, WTA cũng có thể tìm ra vài gương mặt mới xuất hiện trong mùa giải năm nay, nhưng dấu ấn của vài cá nhân đơn lẻ này đương nhiên không thể tạo ra “hiệu ứng xã hội đồng loạt” như 1, 2 năm trước. Cũng giống như trong thế giới của ATP, có vẻ là các tay vợt trẻ đang ngày càng mất nhiều thời gian hơn trong việc thích nghi với những thử thách thật sự. Tuy vậy, nếu nhìn nhận sự việc theo một lăng kính lạc quan thì biết đâu trong vài mùa giải sau, lứa trẻ sẽ thật sự thành hình!

Quay trở lại với mùa giải 2010, hai gương mặt mới xuất hiện tạo ra dấu ấn đáng kể chính là “người đẹp cắt ngực” Simona Halep (19 tuổi) và tay vợt người Áo gốc Latvia Anastasija Sevastova (20 tuổi). Halep dù không thắng được danh hiệu nào trong năm nay nhưng đã có bước vươn lên mạnh mẽ - từ vị trí 210 thế giới cuối năm ngoái đã leo lên hạng 84 trong năm nay. Cô gái Rumani này đã chơi rất hay sau khi giải phẫu cắt bớt vòng 1 quá khổ. Cô đã khiến nhiều người phải giật mình với các chiến thắng trước Patty Schnyder, Timea Bacsinzky, Iveta Bennesova hay Sorana Cristea. Trong khi đó, Sevastova đã giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp ở Estoril. Nhờ thành tích này, Sevastova đã leo từ hạng 83 thế giới vào tốp 50 - hiệp xếp hạng 45 WTA.

Tiểu Siêu

>> Kỳ 5: Dulko và Pennetta - sự kết hợp hoàn hảo

Tin cùng chuyên mục