WTA Tour 2010 - Những gam màu đầy thú vị

Kỳ 2: Một quốc tịch, hai số phận!

Kỳ 2: Một quốc tịch, hai số phận!

Mùa giải WTA Tour 2010 đã khép lại từ tháng 11, nhưng âm hưởng vẫn còn vương vất. WTA Tour đã bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21 với nhiều biến cố, nhiều sự việc thú vị. Qua bức tranh tổng thể của WTA Tour 2010, trong đó ẩn chứa những gam màu đầy thú vị, những phối cảnh đầy bất ngờ, những hiện tượng hợp lý cùng kỳ lạ. Điểm giao thời giữa thập niên thứ nhất với thập niên thứ hai đã trở thành một cột mốc không thể nào quên…

Kim Clijsters và Justine Henin đều có những xuất phát điểm gần giống như nhau - vừa mới quay trở lại chơi chuyên nghiệp sau một thời gian dài vắng bóng. Cả hai đều là người Bỉ. Trong quá khứ, cả hai đều đạt được những thành công rất đáng kể, là những tay vợt lẫy lừng của WTA (Henin thậm chí còn nổi tiếng hơn Clijsters ở thời điểm đó). Nhưng trong khi Clijsters vẫn đang tiếp tục với những nhịp điệu thành công rực rỡ của mình ở giai đoạn 2 của sự nghiệp, Henin lại đang rất chật vật để thích nghi với một môi trường mới. Clijsters và Henin chính là hai mặt tương phản nhau nhất trong cái… bức tranh mùa giải WTA Tour 2010 muôn màu và đầy rẫy điều thú vị!

Justine Henin (trái) và Kim Clijsters có những số phận khác hẳn nhau trong lần quay trở lại chơi chuyên nghiệp.

Justine Henin (trái) và Kim Clijsters có những số phận khác hẳn nhau trong lần quay trở lại chơi chuyên nghiệp.

Clijsters tiếp tục thăng hoa

Đối với bà mẹ một con Kim Clijsters, mùa giải 2010 thậm chí còn thành công hơn cả mùa giải 2009 - không chỉ thắng được ngôi vô địch US Open, Clijsters còn giành được danh hiệu WTA Championships vào cuối mùa giải. Dù vẫn trung thành với tiêu chí “gia đình là số 1, sự nghiệp là số 2” - nghĩa là chỉ tham gia một số giải đấu nhất định chứ không đánh tràn lan như ở giai đoạn 1 của sự nghiệp - Clijsters vẫn đủ sức thắng được tới 5 danh hiệu (ngoại trừ US Open và Doha WTA Championships, Clijsters còn xuất sắc đăng quang ở giải Brisbane International, Key Biscayne và giải Cincinnati)…

Thắng được 5 danh hiệu trong tổng số 11 giải đấu của mùa giải 2010, còn ai (ngoài Serena Williams) có “tầng suất đăng quang” lợi hại như Clijsters? Đẳng cấp của Clijsters ngày hôm nay không dưới Serena, và nếu Serena không bị dính chấn thương kỳ quặc sau Wimbledon, cả hai chắc chắn sẽ tạo ra ra được trận tái đấu “nổ trời” ở Flushing Meadows. Cũng nhờ những thành tích như ở trên, Clijsters lần thứ 2 liên tiếp được WTA bầu chọn là “Tay vợt nữ xuất sắc nhất trong năm”. Ngay ở thời điểm quyết định quay trở lại hồi năm ngoái, liệu Clijsters có dám “mơ mộng” là mình sẽ gặt hái được những thành công oanh liệt giống như thế này hay không?

Henin khó khăn thích nghi

Justine Henin đã khởi đầu cho giai đoạn thứ 2 của sự nghiệp bằng hai chuyến hành trình ấn tượng lọt đến tận trận chung kết - chung kết Brisbane International và chung kết Australian Open. Tuy đều để thua trong cả hai trận chung kết này (thua Clijsters ở chung kết Brisbane, và thua Serena ở Melbourne Park), Henin đã chứng tỏ cho cả thế giới nhìn thấy, dù đã nghỉ thi đấu một thời gian dài, cô vẫn là một tay vợt có đẳng cấp thật sự. Tuy nhiên, sự khó khăn của Henin sau đó đã lộ rõ. Sau 18 tháng nghỉ thi đấu, Henin không có được sự tích lũy thể lực cần thiết, chưa sẵn sàng với những cuộc chạy đua nghẹt thở của quần vợt hiện đại - nơi thể lực đang được tôn lên hàng đầu…

Cô thua Gisela Dulko ngay ở vòng 2 Indian Wells, thua Kaia Kanepi ở vòng 2 Hasselt, thua Samantha Stosur ở chung kết Stuttgart, thua Averane Rezai ở vòng 2 Madrid, rồi lại thua Stosur ở vòng 4 Roland Garros. Danh hiệu duy nhất mà Henin đạt được trong mùa giải 2010 là ở ‘S-Hertogenbosch vẫn không thể giúp Henin thay đổi bộ mặt của mình. Ngoài nền tảng thể lực không bảo đảm, 2 khó khăn khác ảnh hưởng đến sự quay trở lại của Henin là sự hiện diện của “khắc tinh” Clijsters và ca chấn thương bất ngờ ở Wimbledon.

Ở giai đoạn đầu tiên của sự nghiệp, Henin không hề e sợ Clijsters, cô thắng 12 trận và chỉ thua 10 trận. Nhưng trong cả 3 lần giáp mặt chính thức ở mùa giải năm nay, Henin thua cả 3 - thua 3/6, 6/4, 6/7 (6-8) ở chung kết Brisbane; thua 2/6, 7/6 (7-3), 6/7 (6-8) ở bán kết Key Biscayne; và thua 6/2, 2/6, 3/6 ở vòng 4 Wimbledon. Cũng trong trận đấu ở Wimbledon này, Henin vì cố cứu một đường bóng đã bị ngã và dính chấn thương khủy tay. chấn thương đó cũng đã khép lại mùa giải 2010 đầy vất vả của Henin, khiến Henin vẫn dở dang giấc mộng thắng Grand Slam ngày quay trở lại. Nếu không có Clijsters, không có… chấn thương, thể lực được cải thiện, biết đâu Henin đã làm nên cái gì đó trong mùa này?

TIỂU SIÊU

>> Kỳ 1: Ngai vàng của Wozniacki, nhưng... luật lệ là của Serena

Tin cùng chuyên mục