Các cầu thủ chủ nhà tiếp tục mạch trận ổn định, nhất là tiếp tục là “khắc tinh” của nhóm đội đang đua tốp đầu. Thất bại đã giữ chân An Giang trong hy vọng đua vào tốp 3, nhưng lại mở rộng cánh cửa trụ hạng cho TDC Bình Dương.
![]() |
Pha đột phá của Đức Tài (7, TDC.BD) trước sự bám đuổi của các hậu vệ An Giang. Ảnh: Nhã Uyên |
Diễn biến trận đấu khá cân bằng, HLV Nhan Thiện Nhân đã xếp đội hình hơi thiên về phòng ngự khi chỉ cắm mỗi mình Ngoumou trên hàng công, trong khi “người cũ” của sân Bình Dương là Amaobi được cho ngồi ghế dự bị. Ở đội hình chủ nhà, vắng mặt Cokolic đã tạo cơ hội cho Nkemi đá chính và tiền đạo có chiều cao gần 2m này đã trở thành tâm điểm của những pha rót bóng bổng gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự An Giang. Sự nguy hiểm của Nkemi còn buộc trung vệ Cesar mất nhiều thời gian để “ở nhà” hơn là băng lên hỗ trợ tấn công như thường gặp trong lối chơi của An Giang.
Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút 16 từ cú sút xa bất ngờ của Xuân Thành (22, TDC) làm bó tay thủ môn Minh Nhựt. Sang đầu hiệp 2, An Giang dồn toàn lực ép sân TDC.BD, tuy nhiên, trong thế trận đang tốt như trên, hàng công của đội khách bị suy yếu khi Danh Nhựt lãnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở phút 60.
Lối chơi của An Giang trở nên chệch choạc, thậm chí sau đó 5 phút còn suýt thua khi cú đánh đầu của Đức Tài đưa bóng bật xà ngang. Phút 82, Nkemi nhân đôi cách biệt cho TDC Bình Dương từ cú đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Đức Tài. Cuộc rượt đuổi của đội khách càng khó khăn hơn khi trung vệ Chí Thiện lãnh thẻ đỏ vào phút 84. Dẫn cách biệt về tỷ số và hơn người, TDC Bình Dương không khó để bảo toàn thắng lợi thuyết phục trên để tiến gần hơn mục tiêu trụ hạng trong mùa này.
Hoàng Giang