Tay đua Thái Lan Somrat mặc Áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Biwase

Không có bất ngờ nào trong chặng cuối từ Vũng Tàu về Bình Dương dài 112 km, các cô gái đến từ Thái Lan chơi khá xuất sắc bảo vệ thành công chiếc Áo vàng chung cuộc của người đẹp Somrat tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase vừa kết thúc trưa nay.
Tay đua Somrat chính thức mặc Áo vàng chung cuộc.
Tay đua Somrat chính thức mặc Áo vàng chung cuộc.

Chỉ còn một chặng đua cuối cùng, đội Biwase Bình Dương tiếp tục tranh thủ tấn công Áo vàng khi đẩy mũi ngoại binh Karami thoát đi cùng Lâm Thị Kim Ngân (Tập đoàn Lộc Trời), Phạm Hồng Loan (TPHCM Mega Market), Miho (Phân bón con Voi Bình Dương). Thế nhưng, nước cờ này HLV Bành Chấn Quyền chủ yếu tấn công cho vui, chứ mức độ thành công rất thấp. Thậm chí không để ý gặp sự cố xui rủi, Biwase Bình Dương còn mất luôn vị trí nhất đồng đội về tay Tập đoàn Lộc Trời.

Tại sao khó thành công là do Karami đang thua Áo vàng Somrat khoảng cách quá lớn tới 3 phút 46 giây, mà còn đơn độc một mình kéo ở phía trên. Dù cho có sức khoẻ phi thường nhưng làm sao tay đua kỳ cựu 47 tuổi này kéo giãn hơn khoảng cách 3 phút 46 giây trước dàn kéo 4 tay đua Thái Lan chơi rất chuẩn mực đang điều tiết tốc độ ở phía sau.

Nếu như ngày hôm qua, tốp đầu có 2 tay đua Tập đoàn Lộc Trời và 1 tay đua Biwase Bình Dương, khi đó An Giang hơn quân đồng đội mới hợp sức kéo mũi tấn công của Biwase thoát đi. Còn hôm nay, Tập đoàn Lộc Trời cùng Biwase Bình Dương cùng có 1 VĐV, đồng quân ở tốp đầu, các cô gái An Giang đâu có dại mà tung sức phụ cho Bình Dương. Thậm chí, họ còn canh giai đoạn cuối có sơ hở hay sự cố, Tập đoàn Lộc Trời đánh luôn cái đồng đội của Biwase Bình Dương vì chỉ thua 34 giây.

Tay đua Thái Lan Somrat mặc Áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Biwase ảnh 1 Các tay đua Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời luôn so kè lẫn nhau. 

Diễn biến đường đua tạo ra thế trận như vậy, HLV Bành Chấn Quyền chấp nhận đi theo càng khiến Thái Lan dễ dàng bảo vệ Áo vàng hơn bao giờ hết. Các cô gái đến từ xứ sở chùa Vàng luôn giữ đội hình mà không bị rối làm đầu kéo ở tốp 2 giữ khoảng cách an toàn 2 phút so với tốp đầu. Thậm chí vào giờ cuối, Thái Lan còn khỏe thêm, do Biwase Bình Dương đề phòng Karami bị sự cố không trở tay kịp, qua đó mất vị trí nhất đồng đội. HLV Bành Chấn Quyền buộc kêu ngoại binh người Nhật dìm Kim Ngân lại ở tốp sau. Chính vì thế, tốp đầu chỉ còn hai tay đua Miho và Phạm Hồng Loan ung ung tiến về đích đến.

Tại đích đến, tay đua ngoại binh Miho thể hiện nước rút dũng mãnh vượt qua Hồng Loan về nhất chặng. Ở tốp sau đó, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) rút thắng Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) về ba.

Tay đua Thái Lan Somrat mặc Áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Biwase ảnh 2 Tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn quá mạnh cho cuộc chiến Áo xanh. 

Do Somrat về trong tốp đông sau đó, cô gái người Thái Lan chính thức mặc chiếc Áo vàng chung cuộc. Một thành quả cho sự cố gắng và lối chơi quá hiểu các tay đua Việt Nam. Bởi khi Somrat lên mặc Áo vàng từ chặng 7, họ chỉ còn 4 tay đua (do 1 tay đua té bỏ cuộc) mà vẫn dựa vào thế đánh nhau giữa các đội trong nước tìm ra phương án tối ưu bảo vệ Áo vàng thành công. Đặc biệt, dàn máy bảo vệ Áo vàng của Thái Lan làm việc quá tốt. Họ rất bình tĩnh, không để đối thủ chia cắt đội hình và phối hợp nhịp nhàng trong các tình huống đuổi bắt hay thả đi.

Thế nhưng, Thái Lan có được danh hiệu cao quý ngày hôm nay cũng phải cảm ơn sai lầm Biwase Bình Dương. Bởi Bình Dương có đến 2 đội với 10 tay đua, trong đó có đến 3 ngoại binh chất lượng cao đến từ Nhật Bản mà không bảo vệ được Áo vàng như cách chơi của 4 cô gái Thái Lan.

Tuy mất Áo vàng, nhưng Đinh Thị Như Quỳnh vẫn mang về cho Biwase Bình Dương vị trí thứ hai chung cuộc và chiếc Áo đỏ Nữ hoàng leo núi. Bên cạnh đó, Biwase Bình Dương đứng nhất đồng đội chung cuộc xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan. Ở trong nước, hai đối thủ kình địch “không đội trời chung” Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương kết quả sao cũng được, miễn là đứng trên đội kia là xem như thành công. Một lần nữa, Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) thể hiện khả năng nước rút dũng mãnh mặc chiếc Áo xanh chung cuộc. Chiếc Áo trắng thuộc về Nguyễn Thị Kim Cương (Trẻ Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục