Tay đua Geoghegan Hart thua cược vì đăng quang giải xe đạp Giro d'Italia

Được chia hơn 300.000 euro (hơn 8,2 tỷ đồng) từ thành công tại giải Giro d'Italia, tay đua người Anh Tao Geoghegan Hart đã “mất một khúc” trong số tiền thưởng này vì… cá cược với em trai.

Tao Geoghegan Hart đăng quang Giro d’Italia 2020.
Tao Geoghegan Hart đăng quang Giro d’Italia 2020.

Khi đang tham gia giải Giro d'Italia, em trai của Tao Geoghegan Hart, Bebe đã tiên đoán anh trai sẽ chiến thắng. Khi đó, tay đua 25 tuổi này nói: “"đừng lố bịch" và cá với rằng anh sẽ mua cho cậu ấy một chiếc xe hơi nếu điều đó xảy ra.

Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, những điều Bebe tiên đoán lại trở thành sự thật, thậm chí mỹ mãn hơn rất nhiều. Tao Geoghegan Hart có chiến thắng ấn tượng ở chặng thứ 20 (áp chót) nhiều đồi núi của giải để leo lên nhì bảng tổng sắp cá nhân, cùng thành tích với người đang giữ áo hồng, áo trắng Jai Hindley.

Sau đó, ở chặng cuối cùng đua cá nhân tính giờ, Tao Geoghegan Hart đã qua mặt đối thủ để giành cả hai chiếc áo hồng và áo trắng chung cuộc. Thành công của Tao Geoghegan Hart cũng góp phần giúp đội Ineos Grenadiers bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội.

Tay đua Geoghegan Hart thua cược vì đăng quang giải xe đạp Giro d'Italia ảnh 1 Tao Geoghegan Hart chiến thắng ở chặng. 

Tao Geoghegan Hart đã tiết lộ các điều khoản của cuộc cá cược: "Bạn đã nghe nói về vụ cá cược mà tôi đã thực hiện với em trai của mình chưa? Tôi đã mất một chiếc ô tô khi thắng giải Giro d’Italia”.

"Ở chặng 15, tôi cá với Bebe rằng “không có cơ hội nào để anh giành được chiến thắng ở giải này, đừng có lố bịch, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới nếu chiến thắng". Và đúng vậy như vậy thiệt", Tao Geoghegan Hart thuật lại câu chuyện.

Thời điểm đó, chính Tao Geoghegan Hart cũng không có niềm tin sẽ giành áo hồng chung cuộc. Đơn giản bởi sau khi chiến thắng ở chặng 15, anh vẫn kém người đang dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân Joao Almeida (đội Deceuninck–Quick-Step) đến 2 phút 57 giây.

Tay đua Geoghegan Hart thua cược vì đăng quang giải xe đạp Giro d'Italia ảnh 2 Tao Geoghegan Hart chụp ảnh cùng em trai bên chiếc xe mới mua.

Tuy nhiên, sau 3 chặng liên tục (chặng 16, 17 và 18) đều dài trên 200km và nhiều đồi dốc thì tay đua người Anh đã từ từ leo lên đến vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp cá nhân. Và cơ hội chiến thắng cho cua-rơ người Anh cũng mở ra.

Để giữ lời hứa, Tao Geoghegan Hart đã rảo quanh các cửa hàng ôtô và mua một chiếc mới cho em trai. Tao Geoghegan Hart đã đăng ảnh chụp cùng em trai trên nắp ca-pô của một chiếc Volkswagen màu xanh.

"Đã giải quyết xong", tay đua 25 tuổi viết trên mạng xã hội. "Đừng đánh bạc bọn trẻ ... và cũng đừng đánh cược với chính mình."

Tin cùng chuyên mục