Dẫn trước tuyển Ấn Độ với tỷ số 3-0, trong đó, Rafael Nadal đã tái xuất trên sân đấu, hợp cùng Feliciano Lopez đánh bại bộ đôi Saketh Myneni và Leander Paes 4/6, 7/6 (7-2), 6/4 và 6/4, tuyển Tây Ban Nha đã quay trở lại đấu trường cao nhất của Davis Cup – World Group – sau 2 năm vắng bóng.
Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng, vì tuyển Tây Ban Nha vốn đã cực mạnh khi vắng Nadal trong 2 trận đánh đơn đầu tiên đã giống như “hổ mọc thêm cánh” khi tay vợt cựu số 1 thế giới tái xuất hiện trong trận đánh đôi.

Rafael Nadal
“Với tôi, kết quả này là rất quan trọng, sau 2 năm buộc phải xa rời đấu trường World Group. Điều quan trọng chính là, chúng tôi đã quay trở lại nơi mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thuộc về. Đây là khát vọng của chúng tôi, và thật tuyệt vời khi chúng tôi đã làm được điều đó. Leander là một trong những tay vợt đánh đôi vĩ đại nhất, và trận đánh đôi đã diễn ra rất cân bằng, sự khác biệt giữa thắng và bại chỉ là vài ba điểm số. Tôi luôn muốn đến đây và thi đấu. Đám đông là rất tuyệt vời, tôi rất thích thi đấu ở đây, cũng như đến đây làm công tác từ thiện”, Nadal hào hứng cho biết.
Chính Paes cũng dành những lời lẽ trọng thị nhất để khen ngợi chiến thắng của Nadal và Lopez: “Họ là những tay vợ đẳng cấp thế giới và điều đó là hiển nhiên xét theo cái cách mà họ đã thể hiện. Chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi điểm số là 5/4 trong ván đấu thứ 2. Nhưng Nadal đã chơi quá tuyệt vời và anh ấy đã rất mưu mẹo trong loạt đánh tie-break, đơn giản, anh ấy đã đạt được một đẳng cấp còn cao hơn nữa ở loạt đánh tie-break đó”.
Cũng như tuyển Tây Ban Nha, tuyển Australia sớm giành suất quay trở lại World Group bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Slovakia chỉ sau 2 ngày thi đấu đầu tiên. Sự phấn khích dành cho Nick Kyrgios, và đặc biệt là Bernard Tomic, vì thế là rất lớn. Tomic cho biết: “Không gì có thể sánh bằng đầu trường Davis Cup, tôi yêu mến nó với cả tâm hồn và trái tim”. Tomic đang chơi cực hay dưới sự dẫn dắt của Lleyton Hewitt.
Trong khi đó, cục diện của 2 trận bán kết Davis Cup 2016 vẫn đang trong thế giằng co. Tuyển Anh đã gỡ lại 1-2 nhờ vào chiến thắng của anh em nhà Murray trước Juan Martin del Potro và Leonardo Mayer với điểm số 6/1, 3/6, 6/4, 6/4. Trong khi đó, Croatia đã tạm vượt lên dẫn trước tuyển Pháp 2-1 sau khi bộ đôi Marin Cilic và Ivan Dodig thắng Pierre-Hugues Herbert và Nicolas Mahut với điểm số 7/6 (8-6), 5/7, 7/6 (8-6), 6/3.
Kết quả tạm thời của các cặp đấu play-off:
- Uzbekistan – Thụy Sỹ 1-2
- Nga – Kazakhstan 1-0
- Đức – Ba Lan 2-1
- Bỉ – Brazil 3-0
- Canada – Chile 3-0
- Nhật Bản – Ucraina 4-0
McHale đăng quang Japan Open
Christina McHale đã đăng quang ngôi vô địch Japan Open sau khi lội ngược dòng nước đánh bại Katerina Sinaikova (CH Séc) với điểm số 3/6, 6/4 và 6/4. Đây là một kết quả tốt hơn rất nhiều so với thành tích lọt đến vòng đấu bán kết của chính cô ở giải đấu tại Tokyo hồi 12 tháng trước. McHale mới chỉ giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.
“Tôi thậm chí còn không muốn đặt chiếc cúp này xuống đất, tôi chỉ muốn ôm nó mãi thôi”, McHale tâm sự, “Tôi đã đến đây thi đấu từ vài năm trước và tôi thật sự yêu mến nơi này. Xin cám ơn tất cả những CĐV hâm mộ và mọi người, những người vẫn nán lại đây dù trời đã đổ mưa, tất cả chúng ta đều có một ngày hôm nay thật là đặc biệt”.
Về phần mình, Sinaikova không thể che giấu nỗi thất vọng sau thất bại thứ 2 liên tiếp ở chung kết (trước đó, cô cũng đã để thua ở trận chung kết tại Bastaad cũng trong mùa hè năm nay): “Tôi đã lọt đến trận chung kết thứ 2 và sự kém may mắn vẫn mang lại khó khăn cho tôi. Tôi có chút buồn bã. Nhưng Christina đã chơi rất tốt, vì thế, tôi đành phải chúc mừng chiến thắng của cô ấy”.
Đ.Hg.
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23