Cơ hội gây bất ngờ của “ngựa ô” Nga trước “đại gia” Tây Ban Nha đã bị xói mòn khá nghiêm trọng khi các học trò ông Guus Hiddink phải ra sân mà không có hai trụ cột là tiền đạo Pavel Pogrebnyak (“Vua phá lưới” cúp UEFA mùa rồi, bị chấn thương đầu gối) và nhạc trưởng Andrei Arshavin (bị treo giò). Gánh nặng ghi bàn của tuyển Nga giờ đây thuộc về Roman Pavlyuchenko.
Dù vậy, ông Hiddink vẫn cho thấy sự tự tin: “Tôi không thể kêu ca và bắt đầu than khóc. Tôi có niềm tin vào các cầu thủ còn lại. Mọi người muốn thấy một đội bóng tiến lên phía trước và tạo nguy hiểm cho đối phương”.
Tây Ban Nha – trong nỗ lực duy trì chuỗi 16 trận toàn thắng – sẽ chơi tấn công với 2 tiền đạo thay vì một trung phong cắm như trước đây. Nghĩa là Fernando Torres và David Villa sẽ đá cặp ngay từ đầu. Cesc Fabregas sẽ không có chỗ trên tuyến tiền vệ, trong khi cầu thủ gốc Brazil Marcos Senna sẽ trấn giữ khu giữa sân cùng với Xabi Alonso.
Hy Lạp – Thụy Điển (sân EM Stadion Wals Siezenheim, 1 giờ 45 rạng sáng 11-6)
Ngôi vô địch không phải do may mắn
Để làm được điều này, ĐKVĐ Hy Lạp phải đánh bại tuyển Thụy Điển. HLV Otto Rehhagel có thể sẽ quyết định chấm dứt thử nghiệm đội hình 4-4-2 để chuyển sang bố trí đội hình 3 tiền đạo ưa thích với Angelos Haristeas, Fanis Gekas và Yannis Amanatidis.
Thụy Điển hiện không mạnh vì họ chỉ biết dựa vào bộ đôi Henrik Larsson và Zlatan Ibrahimovic trên hàng công. HLV Lars Lagerback luôn giữ kín bí mật các buổi tập của đội nhưng có lẽ… đội bóng Bắc Âu này cũng chẳng có nhiều “chiêu để dành”.
TIỂU PHƯƠNG