Vì Seleccion đã toàn thắng cả 16 trận trong năm 2008, vì Vicente Del Bosque cũng đã thắng cả 6 trận đầu tiên từ ngày lên thay Luis Aragones, vì xứ Andalucia đang đếm ngược từng phút để được thấy đội tuyển trở lại thi đấu lần đầu sau 8 năm, nên đội tuyển Tây Ban Nha càng có thêm khát vọng chiến thắng, trong trận đầu tiên của năm 2009.
Fernando Torres sẽ đá chính
Trước trận đấu, câu hỏi liệu Fernando Torres có góp mặt hay không đã trở nên sôi nổi. Từ nước Anh, HLV Rafael Benitez tỏ rõ quan điểm: ông không muốn El Nino đá trận giao hữu vô thưởng vô phạt này bởi anh chỉ vừa bình phục vết đau ở gân kheo - chấn thương thứ 2 từ đầu mùa của tiền đạo này.
![]() |
HLV Vicente Del Bosque và Fernando Torres trên sân tập |
Khi được hỏi về Torres, Benitez không giấu sự hậm hực. Ông nói một lèo: “Torres đã bị triệu tập, và tôi chẳng thể nói được gì thêm. Nhưng rõ ràng Torres chưa sẵn sàng. Suýt nữa Torres đã lập được hattrick trận gặp Chelsea, song anh ta vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi theo dõi Torres hàng ngày trên sân tập, tôi phải biết rõ hơn ai hết khi nào anh ta khỏe, khi nào không. Và lúc này Torres không khỏe. Tôi có nói chuyện với Del Bosque và HLV thể lực của đội tuyển để cho họ biết chúng tôi cần gì, nhưng có lẽ Torres và các cầu thủ Liverpool khác vẫn sẽ ra sân”.
Thái độ phản đối của Benitez quá rõ ràng bất chấp Torres và 4 đồng đội Reina, Arbeloa, Riera và Alonso ra sân để bảo vệ màu áo quê hương ông. Nhưng nếu Benitez biết nghĩ về lợi ích công việc mà ông đang làm thì Del Bosque cũng vậy. Một cách mềm mỏng, Del Bosque đáp trả: “Việc Benitez quan tâm đến sức khỏe của Torres là hợp logic, nhưng lợi ích của đội tuyển luôn phải đặt lên hàng đầu. Benitez cũng chưa đưa ra bất kỳ một yêu cầu cụ thể nào nên việc tung ai vào sân là quyết định của tôi”.
Và quyết định của Del Bosque là sẽ… tung Torres vào sân, dù có thể anh sẽ không đá đủ 90 phút. Bản thân El Nino cũng náo nức đón chờ trận đấu này bởi nước Anh là nơi đã giúp anh hoàn thiện hơn về mặt tốc độ. Torres từng nói trước đây: cú nước rút thần tốc vượt qua Phillip Lahm trận chung kết tại Vienna là thành quả của cả một quá trình trui rèn để vượt qua những hậu vệ vừa nhanh vừa khỏe tại Premier League.
Anh nói trong một cuộc họp báo: “Khi đã được triệu tập, bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn vào sân. Tôi hoàn toàn khỏe và sẵn sàng thi đấu một khi HLV cần. Với tôi, trận đấu gặp đội tuyển Anh có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi muốn lập một hattrick, vì Tây Ban Nha có nhiệm vụ phải thắng trong tất cả các trận đấu”.
Cơ hội cho hai tân binh
Trận này diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan, nhưng Sevilla chẳng có lấy một đại diện nào. Del Bosque quyết định gạt tiền vệ Diego Capel và hậu vệ Fernando Navarro của Sevilla để thử nghiệm 2 tân binh Sergi Busquets và Gerard Pique của Barca. Cơ hội cả 2 cùng có trận đấu ra mắt là rất lớn.
Carles Puyol bị chấn thương trận thắng Sporting Gijon và đã rút tên khỏi đội tuyển. Buổi tập hôm thứ Hai, đến lượt Juanito phải rời sân tập trên cáng. Như vậy, Pique nhiều khả năng sẽ đá chính, bên cạnh Carlos Marchena hoặc Raul Albiol.
Ở hàng tiền vệ, dù Sergi Busquets khó cạnh tranh nổi một vị trí với những đàn anh Marcos Senna, Xavi, Xabi Alonso hay Andres Iniesta, anh vẫn có thể vào sân trong hiệp 2 nếu tình hình trên sân diễn tiến thuận lợi. Del Bosque là một người đặc biệt thích thử nghiệm.
Trước Busquets và Pique, ông đã trao cơ hội cho các tân binh Fernando Llorente, Diego Capel, Andoni Iraola, Bojan Krkic. Ngoài ra, Juan Mata và Fernando Amorebieta cũng từng được triệu tập dù chưa có cơ hội vào sân. Del Bosque muốn thử nghiệm tất cả những phương án có thể để sàng lọc.
Tự tin vào trận
HLV Del Bosque nói về đội tuyển Anh: “Họ đã cải thiện rất nhiều từ sau sự xuất hiện của Fabio Capello. Đây sẽ là một trận đấu khó vì cả 2 đội tuyển đều có những cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, cũng như bao trận đấu với bao đối thủ khác, Tây Ban Nha luôn vào sân với mục tiêu chiến thắng”. Del Bosque đặc biệt ca ngợi các CĐV tại thành phố Seville, thủ phủ xứ Andalucia. Theo ông, sự ủng hộ cuồng nhiệt của họ trên Sanchez Pizjuan sẽ tiếp thêm sức mạnh để cho ông cùng các học trò lập chiến công đầu tiên trong năm mới.
Có nhiều lý do khác khiến Tây Ban Nha tự tin. Trong cả 2 trận đấu gần nhất gặp tuyển Anh tại Madrid và Old Trafford, Tây Ban Nha đều giành thắng lợi với tỷ số 1-0. Lần này, cơ hội chiến thắng của Tây Ban Nha càng lớn hơn nữa khi hàng loạt vị trí trong đội hình họ đang có phong độ cao, đặc biệt là 4 cầu thủ đến từ Barcelona. Ngược lại, tuyển Anh sẽ không có 2 vị trí chủ chốt là Steven Gerrard và Wayne Rooney. Ngoài ra, Emile Heskey và Joe Cole cũng không thể góp mặt. Senna từng nói cầu thủ anh ngán nhất bên tuyển Anh là Gerrard, tiền vệ Liverpool không đá, anh sẽ dễ thở hơn.
Chuỗi trận thành công thời gian qua cũng khiến TBN thêm tự tin. Từ sau trận thua Rumani tại Cadiz hồi tháng 11-2006, TBN đã bất bại trong 28 trận liên tiếp. Sau trận gặp tuyển Anh, con số ấy sẽ là 29?
TRẦN MINH tổng hợp
(SGGP Thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia