Hai trận bán kết vào tối qua 25-7, bất ngờ xảy ra khi hai đội Nhật Bản và Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn đã thất thủ trước Iraq và Saudi Arabia, mất quyền vào chung kết.
Đội Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lối chơi phản công sắc nét của Iraq mới thật sự nguy hiểm. Nếu may mắn, Iraq có thể thắng trong hai hiệp phụ vì cú sút của Hawar (11) ở phút 104 bị chạm cột dọc. Hòa không bàn thắng, bước vào loạt sút luân lưu quyết định, Yeom Ki-hun (19), Jung-woo (17) của Hàn Quốc thực hiện không thành công, trong khi Iraq 4 lần sút tung lưới ấn định chiến thắng 4-3.
Cũng bằng lối chơi phản công hiệu quả, Saudi Arabia đã đưa Nhật Bản trở thành cựu vô địch. Hai lần Saudi Arabia vượt lên dẫn trước và cũng hai lần từ tình huống phạt góc, hai trung vệ Yuji Nakazawa (22), Yuki Abe (6) lên tham gia tấn công gỡ hòa. Nhưng sau đó, màn độc diễn đẹp mắt của Malek Maaz (9), bẻ gãy hai hậu vệ Nhật Bản, vẫy má ngoài vào góc cao ở phút 53 ấn định chiến thắng 3-2 cho Saudi Arabia.
Như vậy, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29-7 giữa hai đội Tây Á Saudi Arabia và Iraq. Trước đó vào ngày 28-7, Nhật Bản gặp Hàn Quốc tranh hạng ba.
Q.T.
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1: Haaland tịt ngòi, Diaby khai bàn, Brandt gỡ hòa nhưng Wirtz tỏa sáng hạ gục Dortmund