Rạng sáng qua, AS Monaco đã giành được quyền góp mặt ở vòng tứ kết Champions League bằng cách san bằng 2 bàn cách biệt ở trận lượt đi trước Man.City với một tỷ số (3-1) hoàn toàn có lợi cho họ. Điều đó khiến những người hâm mộ bóng đá Pháp nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây một tuần với Paris SG. Và đưa ra một bài học tốt...

Cú đánh đầu chính xác của Tiemoue Bakayoko (bìa trái) đã giúp AS Monaco giật lại tấm vé vào tứ kết từ tay của Man.City.
Điều này không có nghĩa là xát thêm muối vào vết thương của Paris SG. Thế nhưng, một tuần sau đó, người ta vẫn phải xem xét lại cái đêm thảm họa vào ngày 8-3 đó thông qua lăng kính từ việc Monaco giành được quyền đi tiếp. Với dòng tít to đùng “Tất cả cho Monaco” trên nhật báo L’Équipe vào ngày diễn ra trận đấu, rõ ràng là đội bóng Công quốc có khả năng tập hợp người dân Pháp ở phía sau họ. Cũng giống như năm 2004 khi toàn nước Pháp bắt đầu ủng hộ Monaco trong một cuộc hành trình tuyệt vời ở Champions League đã đưa họ vào đến trận chung kết (thua Porto 0-3).
Thêm một bằng chứng nữa cho thấy báo chí Pháp vẫn có một sự bất mãn nhất định đối với Paris SG hơn là với đối thủ đáng gờm nhất của họ ở Ligue 1, một đội bóng đang có danh tiếng tốt. Một câu lạc bộ khá kín đáo, như hình ảnh huấn luyện viên Leonardo Jardim của họ, người làm việc trong bóng tối và đã xây dựng nên một đội bóng tuyệt vời trong vòng 3 năm qua. Các cầu thủ không kể về chuyện đó, và nhất là về tính cách của ông. Với Paris SG thì hoàn toàn ngược lại, và điều đó thật là khủng khiếp...
Trên sân cỏ, khi cần phải ghi 2 bàn thắng để san bằng tỷ số của cả 2 lượt trận, các cầu thủ Monaco đều biết họ phải làm gì để đạt được điều đó. Đội bóng của huấn luyện viên Jardim khởi đầu một cách mạnh mẽ với hàng phòng ngự dâng cao, gây sức ép nặng nề và liên tục lên phần sân của Man.City và kết quả là chỉ sau 29 phút họ đã đạt được mục tiêu qua 2 bàn thắng của Kylian Mbappe và Fabinho.
Thế nhưng, điều thú vị nhất về Monaco là khả năng đứng vững trước sự áp đảo của đối thủ trong hiệp 2 khi huấn luyện viên Pep Guardiola chuyển từ sơ đồ 4-1-4-1 sang 4-2-3-1. Một cơn đột quỵ trong khoảng 20 phút đã suýt chút nữa khiến họ phải trả giá bằng mạng sống của mình: một bàn thua cùng hàng loạt tình huống nguy hiểm diễn ra trước khung thành của thủ môn Danijel Subasic. Tuy nhiên, AS Monaco đã không hoảng loạn dưới áp lực của đối thủ, cũng có thể là do Man.City có ít tài năng hơn so với Barcelona. Và cuối cùng, tận dụng tốt một tình huống cố định, Tiemoue Bakayoko đã mang bàn thắng quý hơn vàng về cho Monaco.
Một đội bóng với những cầu thủ trẻ trung nhưng đầy nghị lực đã không run sợ trước những thách thức. Tất cả điều đó đã chống lại Paris SG, một đội bóng với những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm nhưng lại cóng chân để rồi tan vỡ trước sức ép của Barcelona. Trong đội hình của Monaco, Mbappe, Valere Germain, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Djibril Sidibe, Bakayoko đều chưa tích lũy được nhiều trận đấu ở châu Âu. Thế nhưng, họ có tâm lý cần thiết để xứng đáng với dạng trận cầu đỉnh cao này.
Ngân Vân